Đông Đông Là cô Luật sư tương lai thích viết lách. Yêu cái đẹp và nghệ thuật.

Những câu nói hay về tình yêu xa

Đăng 5 năm trước

Yêu xa là một ngày khi em thức giấc, nhìn ra khung cửa sổ chợt thấy bầu trời cũng xanh cả màu xanh của nỗi nhớ. Yêu xa là khi em đứng lạc lõng giữa dòng người đông đúc nhưng lại cảm thấy cô đơn. Yêu xa là khi mọi nơi trong thành phố này đều có hình bóng anh, nhưng em lại chẳng thể chạm vào. Những câu nói hay về yêu xa này hi vọng sẽ chạm được vào tâm hồn của những kẻ đang chơi vơi giữa hai đầu của nỗi nhớ.

1. Yêu xa là những ngày em thấy chán ghét màn hình máy tính, điện thoại hơn bất cứ thứ gì đáng ghét trong cuộc đời này. Là vì nhìn thấy anh cười nói, nhưng chẳng thể nào chạm vào.

2. Bất chợt một ngày muốn buông bỏ cả thế giới, chỉ cần anh về đây nói với em một lời “anh thương em”, nắm lấy tay em và cười nhẹ một cái thôi

3. Anh hứa sẽ về và em hứa sẽ đợi anh

4. Có những buổi sáng thức dậy, điều mong muốn nhất của em là được nhìn thấy anh

5. Suốt một quãng thời gian dài, em không biết phải làm gì để thôi nhớ anh, ngoài việc nói “em nhớ anh”.

6. Đợi chờ và chịu đựng là đắng cay, nhưng đắng cay sẽ kết thành quả ngọt

7. Có những người tưởng như gần ngay trước mắt nhưng khoảng cách lại rất xa. Có những người ở rất xa nhưng khoảng cách lại rất gần. Điều khác biệt đơn giản nằm ở trái tim. 

8. Chưa bao giờ em thấy tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại, thấy chấm xanh trên messenger của Anh lại đáng yêu như thế

9. Người ta thường nói “xa mặt cách lòng”, còn em thì luôn tin “xa lòng thì mới cách mặt” anh nhỉ?

9. Người ta thường nói “xa mặt cách lòng”, còn em thì luôn tin “xa lòng thì mới cách mặt” anh nhỉ?

10. Khoảng cách về địa lý không làm tình yêu mờ đi, sự vô tâm mới là bút xóa vĩnh viễn tình yêu. 

11. Khi em đón bình minh, ở nơi anh đang là đêm tối. Chỗ em đang nắng, chỗ anh đang mưa. Nhưng khi em cố gắng thì anh vẫn luôn nỗ lực để cùng nhìn về phía nhau. 

12. Tình yêu giống như ngọn lửa và khoảng cách là cơn gió. Cơn gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa yếu ớt và làm bùng cháy những ngọn lửa âm ỉ nhưng mạnh mẽ. 

13. Một câu “em chờ anh” còn khó nói hơn gấp trăm ngàn lần câu “em yêu anh”, vì khi quyết định đợi chờ là quyết định đi trên sợi dây khoảng cách có thể đứt bất cứ lúc nào. 

14. Em nhận ra hóa ra cô đơn không phải không có người kề cạnh, mà dẫu có trăm nghìn người kề cạnh vẫn thấy cô đơn. 

15. Em vẫn sợ một ngày: anh vì em mà quên đi thời gian, nhưng cũng vì thời gian mà quên đi em. 

16. Yêu xa tuy không biết trước được kết quả, nhưng nếu có kết quả thì thực sự là kết quả ngọt ngào nhất. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn