Nguyễn Thị Nguyệt

Những con vật cũng biết đau buồn

Đăng 7 năm trước

Nhiều người luôn nghĩ rằng động vật không có cảm xúc và đặc biệt chúng không biết đau buồn. Tuy nhiên, những con vật cũng như con người biết vui biết buồn. Những bức hình sau sẽ khiến người xem phải cảm thương thay.

Cũng giống như con người, những con vật quanh ta cũng có tình cảm riêng, cũng có cảm xúc với mọi vật. Chính vì thế chúng cũng có sở thích, niềm vui, và cả những vất vả, nỗi buồn trong cuộc sống. Tình mẫu tử, bạn đôi, hay chỉ đơn giản là bạn cùng đường của những con vật ấy cũng thiêng liêng và sâu sắc nhiều khi còn hơn cả một số người. Nhìn vào hình ảnh lặng lẽ rưng rưng nước mắt của chúng khi chúng có chuyện buồn cũng khiến chúng ta phải nhói lòng. 

Chắc hẳn bạn đã xem nhiều video hay bức hình về hình ảnh những con vật chăm sóc người chủ của chúng, hình ảnh chú chó chỉ quanh quẩn quanh mộ của người chủ đã chết trong 2 năm trời..Những con vật ấy cũng có cuộc sống có người thân, vì thế khi bạn đời, bạn bè, bố mẹ hay con cái của chúng không may bị giết hại hay gặp nạn thì chúng cũng thấy đau buồn như con người. 

Vậy nên, con người không nên phớt lờ những cảm xúc của các con vật quanh mình để rồi có thể thoải mãi đùa cợt hay thậm chí chà đạp chúng. Nhiều người ác độc tàn sát các con vật theo cách dã man mà không nghĩ đến tính mạng bé nhỏ ấy và hơn hết là nỗi đau của những bố mẹ hay anh em của chúng. 

Mong rằng mọi người sẽ yêu quí và trân trọng hơn những con vật nuôi cũng như những động vật nơi rừng xanh để cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. 

Chủ đề chính: #động_vật

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn