Hoàng Văn Trường

Những hủ tục kinh dị và đáng sợ nhất còn sót lại trên thế giới

Đăng 8 năm trước

Trải qua hàng triệu năm lịch sử con người dần tiến hóa từ thô sơ đến hiện đại như ngày nay, hàng trăm hàng nghìn phát minh khoa học quan trọng được ra đời

Trải qua hàng triệu năm lịch sử con người dần tiến hóa từ thô sơ đến hiện đại như ngày nay, hàng trăm hàng nghìn phát minh khoa học quan trọng được ra đời cải thiện rõ rệt cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên trên thế giới vẫn tồn tại khá nhiều hủ tục lập dị, dường như ánh sáng văn minh của nhân loại chưa chiếu sáng tới những vùng đất tăm tối và lạc hậu đó, sau đây là những hủ tộc rùng rợn và kinh dị nhất trên thế giới

1. Nghi lễ “chống mắt không ngủ”

Các thanh niên trẻ tham gia nghi lễ sẽ không được phép ăn, uống và phải thức suốt 4 ngày không ngủ.
Đến ngày thứ 5, họ sẽ được đưa tới một căn lều và ở đây, họ sẽ phải ngồi để những người đi trước rạch ngực, vai bằng chiếc que gỗ vót nhọn. Khi ngất đi, các chiến binh tương lai sẽ được kéo xuống, chờ phần thử thách tiếp theo. Sau khi tỉnh lại, họ sẽ phải “hiến” ngón tay út của mình cho thần linhMô tả hình ảnh

2. Nghi lễ trích máu

Đây là nghi lễ phổ biến ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh trong thời kỳ Muharram – tháng đầu tiên theo lịch của đạo Hồi, là dịp tưởng niệm Hussein ibn Ali, người tử vì đạo và là cháu trai của nhà tiên tri Muhammad. Những người tham gia vào cái được gọi là lễ hội này sẽ cởi trần, dùng chùm roi có buộc những lưỡi dao để tự quất vào cơ thể cho tới khi khắp người bê bết máuMô tả hình ảnh

3. Tục thiên táng

Thiên táng (hay còn gọi là điểu táng) là hình thức mai táng nổi tiếng “rùng rợn” của người Tây Tạng. Thay vì chôn cất người chết trong lòng đất, người Tây Tạng đưa thi thể lên núi làm mồi cho đàn kền kền đóiMô tả hình ảnh

4. “Là Ngực” để chống… hiếp dâm

Mỗi khi nhắc đến thủ tục là ngực, nhiều bé gái người Cameroon không thể nào quên được nỗi khiếp sợ kinh hoàng và những đau đớn về thể xác mà các em phải trải qua. Cho đến ngày nay, cứ 4 bé gái ở Cameroon thì có một bé phải trải qua hình thức “là ngực” vô cùng đau đớn do chính những người thân của các em thực hiện. Mục đích của hình thức này là làm xấu, giảm đi sự phát triển của bộ ngực nhằm bảo vệ họ trước nguy cơ bị hiếp dâm, có thai ngoài ý muốn…và dụng cụ được dùng để là ngực các em gái, tất nhiên là bàn là rồi. :v ngoài ra họ cũng có thể dùng những hòn đá, thanh sắt hoặc thậm chí là chày, sọ dừa
Mô tả hình ảnh

5. Tục ăn thịt người

Có tới 4 tộc người đang lưu giữ hủ tục này trên thế giới. Đó là tộc aghori babas, Bộ tộc Wari, Tộc người Korowai và tộc người xiximes

Nhóm người Aghori Babas sống ở Varanasi, Ấn Độ có tục ăn thịt người chết. Họ là những người đàn ông suốt đời FA. Không chỉ ăn thịt người chết, họ còn bôi lên cơ thể tro từ các xác chết được hỏa táng, uống rượu đựng trong đầu lâu và lấy xương người chết làm giường ngủTộc Aghori Babas

Ở bộ tộc Wari, vào trước thập niên 60 của thế kỷ XX, việc ăn thịt người, đặc biệt là xác người chết được coi là việc vô cùng thiêng liêng, nhằm bày tỏ tình yêu và lòng tôn kính với những người đã khuấtBộ tộc Wari

Bộ tộc này từng tồn tại tục ăn thịt người, săn dầu người. Theo đó, những người trong gia đình bị trù ếm sẽ có quyền giết và ăn thịt những người được cho là phù thủy đã ám hại họ Tộc người Korowai

Hầu hết những bộ xương người rải rác từ năm 1425 đến nay được tìm thấy ở khu vực từng có người Xiximes sinh sống đều cho thấy những vết tích của việc nấu chín hoặc chặt, cắt bằng đá. Đây chính là điểm khác biệt của bộ tộc ăn thịt người này so với các tộc khác. Đó là không chỉ ăn sống, họ còn nấu chín thịt người lênTộc người Xiximes

Tổng hợp

Chủ đề chính: #hủ_tục_rùng_rợn_và_đáng_sợ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn