Những khoảnh khắc đáng giá qua ống kính máy ảnh
Đăng 8 năm trướcĐằng sau mỗi bức ảnh là những khoảnh khắc vô cùng đáng trân trọng. Cám ơn thật nhiều vì đã ghi lại những hình ảnh đáng giá ấy!
Đằng sau mỗi bức ảnh là những khoảnh khắc vô cùng đáng trân trọng, có những bức ảnh khiến ta bất giác mỉm cười, cũng có những bức ảnh nhìn vào tự nhiên thấy khoé mắt cay cay. Cám ơn thật nhiều vì đã ghi lại những hình ảnh đáng giá ấy.
1. Con của những người lính Iran đã chết trong chiến tranh tái hiện lại bức ảnh cuối cùng của cha họ.
2. Người phụ nữ với giây phút cuối cùng bên chú chó thân yêu của mình.
3. Sau 65 năm kết hôn, bao nhiêu cặp đôi sẽ vẫn còn đáng yêu thế này?
Chỉ cần còn yêu thương, sẽ không bao giờ là muộn để thể hiện bạn nhé, cuộc đời ngắn ngủi, đừng ngại ngần dành những điều ngọt ngào nhất cho người mình yêu thương!
4. Người mẹ và đứa con bị chính người chồng/người cha tấn công bằng acid.
Bạo lực gia đình - vấn đề chưa bao giờ hết nhức nhối trong xã hội, con người sinh ra là để yêu thương nhau, không ai có quyền làm tổn thương người khác, huống chi đó là người thân yêu của mình. Xin hãy yêu thương, trân trọng họ, những người cùng ta làm nên thứ ấm áp gọi là gia đình, để không còn nữa những kết cuộc bi thương.
5. Bé gái sống sót khi mắc kẹt trong rừng 11 ngày. Sức sống của con người quả thật rất mạnh mẽ.
6. Người mẹ trẻ và đứa con bị bạch tạng của cô.
7. Cô bé Yemen 10 tuổi và nụ cười khi vừa ly hôn, thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy bạo lực.
Vấn đề tảo hôn vẫn đang còn tồn tại ở một số nơi trên thế giới. Xin đừng để trẻ em đánh mất tuổi thơ của chúng bằng những hủ tục lạc hậu này.
8. Người anh ở Bắc Triều Tiên vẫy tay với em mình sống ở Nam Hàn Quốc sau cuộc đoàn tụ liên Triều ngắn ngủi.
Kể từ cuộc chiến tranh liên Triều xảy ra 1950-1953, hàng triệu gia đình đã bị chia cắt ở 2 miền. Số ít trong số họ may mắn được gặp lại nhau qua những cuộc đoàn tụ liên Triều được tổ chức mỗi năm, vẫn còn rất nhiều người mòn mỏi chờ đợi, thậm chí chết trong cô độc.
9. Khoảng cách thế hệ là 101 năm. Khi nhìn tấm ảnh này bạn có mỉm cười và thầm nghĩ sinh mệnh thật quá đỗi kì diệu không?
10. Ước chi trên đời này không còn phân biệt chủng tộc thì hay biết mấy!