Huỳnh Thị Hồng Liên

Những lí do tuyệt vời \"khó đỡ\" để bạn vi vu đến Đà Lạt

Đăng 8 năm trước

Một thành phố nhỏ mang hơi hướm châu Âu cổ kính toạ lạc trên cao nguyên hoang sơ Lâm Viên, Đà Lạt có đủ phong vị quyến rũ để hấp dẫn bước chân lữ khách xa gần...

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Nhiều người đã từng có cơ hội ghé thăm Đà Lạt, nhiều người thì chưa, nhưng sự thật Đà Lạt là một xứ sở không quá khó khăn để đặt chân đến.Một thành phố nhỏ mang hơi hướm châu Âu cổ kính toạ lạc trên cao nguyên hoang sơ Lâm Viên, Đà Lạt có đủ phong vị quyến rũ để hấp dẫn bước chân lữ khách xa gần...

Tuy nhiên, nếu Bạn chọn hình thức đi du lịch theo tour để vi vu đến đây, ăn chơi theo lịch trình thông thường dăm ba ngày rồi về thì xin chia buồn cùng Bạn, Bạn sẽ chẳng thu hoạch được " điều gì ấn tượng lắm " ở nơi này đâu ngoại trừ " ở đây có nhiều hoa hơn chỗ khác", khí hậu mát mẻ hơn chút đỉnh, vài địa điểm du lịch " cũng không đặc sắc mấy" và đặt biệt, nhiều người nhận xét: Đà Lạt Buồn ơi là Buồn!!!

Vâng, xứ sở này tẻ ngắt theo kiểu " đến đây du lịch" vì nó ở giữa ngưỡng lưng chừng, không đủ Cơ Sở Vật Chất Hiện Đại để phục vụ giải trí nghỉ dưỡng cao cấp, cũng chẳng còn vẹn nguyên nét hoang sơ của ngày xưa để khai thác thế mạnh du lịch khám phá,nhưng... nếu Bạn đến và cho mình cơ hội Cảm Nhận nơi đây theo một cách riêng, có lẽ Bạn sẽ khá ấn tượng bởi những trải nghiệm bất ngờ thú vị dưới đây mang lại, chỉ có duy nhất tại xứ sở hoa anh đào.Mô tả hình ảnh

-Nơi bạn có dịp đặt ra nhiều câu hỏi bá đạo, chẳng hạn như: Vì sao người ta lại đặt Con Gà lên nóc Nhà Thờ? (nhà thờ Chánh Toà), Vì Sao Nhà Thờ mà lại y chang Cái Chùa? ( nhà thờ Du Sinh), vì sao con gái Đà Lạt lại có Má Hồng?, vì sao Đà Lạt lắm dốc mà người Đà Lạt lại lùn?, vì sao thành phố du lịch mà vô cùng hiếm.... thùng rác công cộng???...v..v..bảo đảm càng tìm hiểu, bạn sẽ càng không ngừng thắc mắc, nhiều điều quá lạ!.hì hì!!

-Nơi bạn thoả sức phiêu dạt khám phá từng ngõ ngách mà không sợ bị LẠC như các thành phố lớn khác.Đà Lạt nhỏ lắm, yên tâm đi! Chỉ cần bản đồ cùng một tinh thần YOLO hoành tráng, bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm một chuyến phượt "ngon lành" không cần thổ địa mà vẫn "toàn mạng" trở về nhà.

-Nếu bạn Thất Tình, hãy đến Đà Lạt-nơi lí tưởng nhất Việt Nam dành cho những trái tim đã và đang tan vỡ!!!.... nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng thực sự cảnh sắc nơi đây luôn có sự đồng điệu đến kì lạ với tâm hồn con người,một chút lạnh.. một chút cổ kính...một chút khắc khoải ám ảnh...nỗi buồn hiện hữu qua từng làn gió thoảng qua tóc rối, từng chiếc lá rơi, từng tán cây đơn độc vươn giữa trời, từng giọt sương đậu trên nhành cỏ hay thậm chí là từng hơi thở rung rinh, phập phồng...bạn sẽ cảm thấy được đồng cảm , đỡ nâng đến cung bậc tận cùng của nỗi Buồn, để rồi khi khoảnh khắc ấy trôi qua,bạn bình thản nhận ra rằng: uh, thì cũng không đến nỗi nào, thì cũng ổn hơn rồi... nơi đây xoa dịu vết thương trong bạn bằng một cách lặng lẽ và kì lạ nhất mà có khi đến giờ, bạn vẫn chưa kịp nhận ra đâuMô tả hình ảnh

Uống coffee ngắm đường phố là một thú vui bất tận của người dân nơi đây mà bạn có thể dễ dàng hoà nhập vào... chỉ cần một quán coffee yên tĩnh ngoài lề đường, một ly nước bất kì và sự rảnh rỗi của bạn, bạn có thể dành thời gian bao lâu tuỳ thích để ngắm dòng xe cộ ngược xuôi theo kiểu " ồn ã một cách lặng lẽ" rất Đà Lạt, tận hưởng cái vị nắng ráp khoan khoái phả vào da thịt, một chút gió hay hất lém lỉnh... bạn sẽ thấy đang được cuộc sống chiều chuộng đến từng milimet, và sẽ rất rất nhiều " triết lí nhân sinh" được " ngộ" ra từ thú vui "tao nhã" này... thật đấy!^^Mô tả hình ảnh

- Nơi đây,bạn có quyền hy vọng Một Cơn Mưa bất kì lúc nào, vì với thời tiết đa dạng và càng ngày càng có khuynh hướng lộn xộn bất thường-thì Đà Lạt-không gì là không thể!!

Mà lạ thay, Mưa Đà Lạt lại lãng mạn đến tuyệt vời... chẳng thế nên người ta mới tổ chức hẳn cái Lễ Hội Mưa để quảng bá " đặc sản" độc đáo này luôn cơ đấy
Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

-Sở hữu nhiều background thiên nhiên Đẹp,Độc,Lạ lại miễn phí.. bạn tha hồ có những shoot hình "lừa tình,lừa tội" điên đảo tại nơi đây, nhiều lúc chỉ cần vác máy đi một vòng, zoom hết mấy nhánh cây chĩa lên trời hay một gốc ngo cháy xém, edit lại chút xíu là bạn đã tuyển được một album " du lịch giữa trời Âu" vô cùng chất nuột , rất đáng thử!..

Mô tả hình ảnh

- Ở nơi này, bạn có thể tự thưởng một li Trà Nóng ở bất kì nơi đâu, bất kì khi nào bạn muốn, dù là sáng hay trưa, chiều hay chạng vạng... Uống trà nóng ở Đà Lạt thực sự rất... thi vị, vì tiết trời thì luôn se lạnh nên không chỉ tận hưởng vị trà thơm ngon, bạn còn được tận hưởng cái ấm áp nhè nhẹ an lành xuyên qua từng ngón tay khi ôm trọn cốc trà nóng vào lòng, rồi hít hà áp vào môi,vào má.

-đây cũng là nơi bạn có thể bộc lộ một cách thoải mái nhất có thể sự tận cùng sự lười biếng mà tạo hoá ban cho mỗi người... cứ ngủ mọi lúc có thể chừng nào bạn muốn dậy, chỉ ra đường khi bạn muốn tìm đồ ăn, ngoài ra cũng không nhất thiết phải vận động nhiều và mạnh... cái gì cũng phải từ từ khoan khoái.Tóm lại, ở Đà Lạt, bạn cứ ngái ngủ, cứ lười biếng,cứ chậm chạp tí cũng không sao... không ai trách bạn đâu...chắc chắn đấy!.

Và trên đây là một số lí do tiêu biểu ( trong muôn vạn lí do ) được đúc kết một cách rất riêng để bạn ThửYêu ( hơn) Đà Lạt... chúc bạn sẽ sớm có một chuyến đi thú vị và phải lòng xứ sở này trong một ngày không xa, nhé!^^ 

Chủ đề chính: #Đà_Lạt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn