Nguyễn Đắc Hải

Những mảnh đời bất hạnh

Đăng 8 năm trước

Nhân ngày 1/6 - quốc tế thiếu nhi, tôi xin gửi đến bạn đọc bài thơ Những Mảnh Đời Bất Hạnh.

Mô tả hình ảnh

Cảnh tượng chẳng nói nên lời,

Sao em chẳng được học, chơi bình thường.

Mấy tuổi đã phải ra đường,

Mất đi tất cả tình thương gia đình.

Lật đật, nheo nhóc một mình,

Không có trách nhiệm sinh em làm gì!

Để em gánh nỗi biệt ly,

Sống kiếp lang bạt còn gì tương lai.

Ai khéo nặn kiếp bi ai,

Em đâu hiểu hết đúng sai lẽ đời.

Đời em cha mẹ đánh rơi,

Trôi dạt đủ khắp các nơi khốn cùng.

Ăn uống thì nhặt lung tung,

Đêm ngủ thì phải nằm chung chuột mèo.

Em đâu sợ cảnh nhà nghèo,

Nhưng không phải cảnh gieo neo thế này.

Cuộc đời em quá đắng cay,

Bước đi liệu có đến ngày bình yên!

-Thầy giáo Hải-

*Hà Nôi 1/6/2015*

Chủ đề chính: #những_mảnh_đời_bất_hạnh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn