Thanh Trúc

Những mảnh đời đáng được yêu thương, trang trọng, giữ gìn và nâng niu.

Đăng 5 năm trước

Ắt hẳn trong cuộc đời này, ai cũng có quyền được sống,được mọi người yêu thương và quan trọng nhất là khi sinh ra ai cũng cần có cha,có mẹ, có một tổ ấm gia đình và đến cuối đời ai cũng cần nhất là được an hưởng tuổi già trong những tổ ấm đó và nhất là được vui vẻ bên con cháu của mình.

           HÃY ĐỒNG CẢM  VỚI NHỮNG MẢNH ĐỜI  VÀ NHỮNG LINH HỒN                                                         ĐÁNG THƯƠNG

    Cuộc sống này,ai mà không cần một mái ấm gia đình.Thế nhưng không phải ai cũng có được hay sống được trong mái ấm như vậy.Hàng ngày, ở các cột đèn giao thông hay ở các trạm xăng chúng ta vẫn thường thấy các cụ già hay trẻ em trên tay cầm một sấp vé số đội mưa,đội nắng đi bán để có tiền chạy lo thuốc men hay để chăm lo cho cuộc sống của mình.


"Cô chú mua giùm tôi tờ vé số, một tờ thôi cũng được".Hằng ngày, chúng ta đã quen nghe những câu nói này trên đường đi làm.Những câu nói ấm áp, hi vọng được bán hết vé số.Nhưng không ai nghĩ đến những mảnh đời khó khăn.Chúng ta thường lờ đi, hoặc ngó vào mặt những mảnh đời này và cười vào mặt họ mà chúng ta không nghĩ đến phía sau giọng nói ấm áp đó là những nỗi khổ, những nỗi bất hạnh.Chúng ta cứ tưởng đó chỉ là sự giả bộ,giả tạo hay họ đã có con cháu lo cho rồi thì đó là một điều sai trái.Đặc biệt ,nếu chúng ta biết cảm thương cho những mảnh đời này mua một tờ vé số thì lúc đó trong người chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm,không hổ thẹn với lòng,đồng thời những nụ cười lại hiện rõ trên khuôn mặt đầy phúc hậu của những mảnh đời này.

       Đặc biệt ,vào những lúc bán ế trên mặt những cụ già hay những trẻ con cảm thấy mệt mỏi buồn rầu.Nhưng khi chúng ta nhìn vào đôi mắt của họ,chúng ta sẽ cảm thấy muốn ứa hai dòng lệ.Nếu chúng ta biết cảm thông và suy nghĩ rằng:"Tại sao trên thế giới nhỏ bé này vẫn còn có những mảnh đời khổ như thế,ở cái tuổi đáng được an hưởng tuổi già,đáng được bên cạnh con cháu thân yêu của mình nhưng tại sao lại ra nông nỗi này,lại có những đứa trẻ-những linh hồn bé bỏng,đáng yêu đến thế lại phải làm cực nhọc đến vậy".

       Những linh hồn bé nhỏ vừa được sinh ra biểu trưng cho một mầm non tươi tốt của đất nước, nhưng tại sao vừa sinh ra lại phải nằm bù lăn bù lóc trên đường lại còn phải đi ăn xin vì sự bắt buộc của cha me,người lớn.Nói đến đây chúng ta cần phê phán những con người,đặc biệt là người lớn thiếu ý thức để con cháu mình phải lao động chân tay vất vả, làm bất  cứ việc gì để có tiền mà người lớn làm được.Ở cái tuổi đáng được đi đến trường học những điều bổ ích trong trường,được có bạn, có thầy cô giáo chỉ dạy những cách sống lành mạnh,đồng thời rèn luyện đạo đức cho những đứa trẻ.

  Vậy nên chúng ta cần nâng niu yêu thương những đứa trẻ,biết sống,chăm lo,cho những mầm non tương lai của đất nước.Đồng thời,cần yêu thương người già có thể chăm sóc cho họ hoặc đưa vào các viện bảo vệ người già.Đặc biệt,người lớn cần biết mình làm gì, nghĩ gì về hành động, ý thức của mình, chung tay chăm lo, bảo vệ mầm non đất nước.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn