Đậu thị yến

Những phòng học nổi tiếng nhất ở thành phố New York

Đăng 7 năm trước

Trên thế giới này có những thứ tưởng chừng đơn giản mà nơi nào cũng có nhưng nó lại trở thành độc nhất vô nhị

Nếu như bạn tin rằng Hollywood, mỗi giảng đường đại học ở thành phố New York trông giống như bên dưới:

Dãy bàn gỗ cá nhân và tầng chỗ ngồi ...

...và bảng viết khung gỗ màu xanh khổng lồ với những cái trượt bảng cho việc thêm không gian viết...

gỗ ốp phía trước cái bàn cho giảng viên...

và thậm chí là một trong những cái cửa nhỏ đung đưa qua lại!

Tuy nhiên, thực tế, chỉ có một giảng đường ở New York giống như cái này,và mọi người quay phim ở đó: Phòng 309 ở sảnh Havemeyer tại trường đại học Columbia.

Chẳng có bất cứ thứ gì đơn giản có thể so sánh trong thành phố New York. Peter Parker ngồi đây trong cả ba bộ phim Người Nhện. Nó cũng là đặc trưng cho những bộ phim và chương trình truyền hình khác, bao gồm Kisey và Mona Lisa Smile.

Phong học, đặc trưng cho trần nhà hình vòm (thật buồn là những cái cửa sổ không còn có nhiều cảnh quan nữa) được thiết kế bởi Charles McKim, Mead và White và được xây dựng năm 1896 đến năm 1898

Phòng 309 nằm ở sảnh Havemeyer (như ảnh trên) là một trong những tòa nhà nguyên sơ ở khuôn viên trường Morningside Heights tại Columbia, và nó chủ yếu được dùng cho nghiên cứu hóa học. Dĩ nhiên, bạn có lẽ biết được Havemeyer từ một bộ phim đặc biệt ...

...trong đó sảnh Havemeyer bên dưới...

...được biến đổi thành sảnh Weaver, ngành tâm lí học (và dĩ nhiên là siêu tâm lí học)

Mặc dù tôi đến Columbia khi còn là một sinh viên, nhưng tôi chỉ khám phá giảng đường những năm sau đó trong khi làm hướng đạo sinh...

Nếu như bạn từng đích thân đến tham quan, thì hãy coi chừng nhện phóng xạ!

SCOUT

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn