Phạm Yến

Những sinh vật thần thoại ít người biết đến

Đăng 4 năm trước

Những hình ảnh này có lẽ bạn đã thấy trong phim, trong truyện hoặc trong game. Nhưng có lẽ ít ai biết những câu chuyện kể đằng sau những sinh vật đáng sợ này.

1. Wendigo

Đây là con quái vật đáng sợ bậc nhất tại khu vực Bắc Mĩ, nỗi kinh hoàng của những bộ lạc thổ dân và những người đi rừng. 

Wendigo rất thích ăn thịt người. Và có lẽ niềm vui thích duy nhất của nó, mục tiêu sống duy nhất của nó chỉ là ăn thịt người để thỏa mãn cơn đói bất tận. Người ta miêu tả con quái vật này có thân hình cao lớn ( khoảng 7-15 feet), lưỡi dài, mắt màu xanh hoặc vàng, miệng đầy răng nanh và móng vuốt đầy đủ trên đôi tay dài ngoằng, một sinh vật hoàn hảo được sinh ra để xé xác những con mồi.

Tuy to lớn, nhưng Wendigo rất nhanh nhẹn. Các giác quan của nó đều cực kỳ nhạy bén, cộng thêm việc thích nghi rất tốt trong môi trường thời tiết khắc nghiệt khiến Wendigo trở thành một thợ săn đáng sợ trong các khu rừng miền bắc nước Mĩ và Canada. Wendigo không có thói quen kết liễu con mồi ngay lập tức mà nó thích vờn con mồi cho đến khi họ kiệt sức vì chạy, hoảng loạn vì những tiếng kêu thét của nó. Nó thích gặm nhậm nỗi sợ hãi của con mồi rồi kéo họ về hang để ăn dần. Có thể nói, Wendigo là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính hung bạo khát máu của một con thú và sự gian xảo, tính toán của một kẻ đi săn. Wendigo thường đánh bạn với những động vật ăn thịt khác trong rừng như gấu, chó sói, đại bàng… và thường chia sẻ thịt người cho chúng. Một con Wendigo càng lớn thì tầm ảnh hưởng của nó đến khu rừng càng mạnh mẽ. Nó có thể sử dụng những sức mạnh đen tối của rừng như một pháp sư thực thụ.

Vậy Wendigo bắt nguồn từ đâu. Có truyền thuyết cho rằng, con Wendigo đầu tiên là một thổ dân đã phản bội lại bộ lạc và ăn thịt người. Từ đó dần dần tiến hóa thành loài quái vật này. Cũng có truyền thuyết thì kể rằng khi một bộ lạc bị kẻ thù xâm lược, họ đã đến cầu xin sức mạnh đen tối từ ác thần trong rừng. Ác thần đã biến những chiến binh của bộ lạc thành Wendigo để chiến thắng kẻ thù, thế nhưng họ cũng đánh mất linh hồn và mãi mãi sống cuộc đời của loài quái vật khát máu.

Cũng có những kẻ điên rồ mong muốn được trở thành Wendigo để sở hữu sức mạnh. Chúng tập cách ăn thịt đồng loại hoặc nhịn đói nhiều ngày và đi vào rừng sâu tìm gặp Wendigo. Wendigo sẽ nhận nuôi chúng và dần dà, cơ thể chúng cũng mọc lông và móng vuốt như những con Wendigo thực sự.

Video Làm thế nào để trốn thoát khỏi Wendigo?
Video gốc by Snarled Channel
Vietsub by Cool Face Sub Channel

2. La Llorona

Hầu hết các thành phố ở Mexico đều tuyên bố về sự xuất hiện của hồn ma này. Truyền thuyết về hồn ma đáng sợ La Llorona kể về một phụ nữ có tên Maria. Người phụ nữ này sống trong một ngôi làng nhỏ vào đầu thế kỷ 18. Theo các tài liệu ghi chép, Maria được miêu tả là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng khá ngạo mạn, muốn kết hôn với người giàu có. Ước mơ của cô đã trở thành hiện thực khi một chủ trang trại giàu có tiếng xuất hiện tại ngôi làng nhỏ nơi Maria sinh sống. Ban đầu, người đàn ông này không hề chú ý đến cô. Tuy nhiên, Maria đã sử dụng những chiêu trò khiến người đàn ông giàu có phải để mắt tới mình. Cuối cùng, người này đã phải lòng cô và nói: " Cô gái kiêu kỳ, Maria, Maria!. Tôi biết mình có thể chiếm được trái tim cô. Tôi thề sẽ kết hôn với cô". 

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đúng như ước mơ của Maria. Cô kết hôn với người đàn ông giàu có ấy. Người chồng vô cùng rộng lượng, tặng cô nhiều món quà có giá trị. Cô đã sinh cho chồng 2 người con nhưng cũng từ đây, tháng ngày hạnh phúc của Maria kết thúc. Bởi lẽ, lúc này cô phát hiện người chồng từng hết mực yêu thương cô là một người đàn ông trăng hoa. Người chồng không còn chú ý, đoái hoài đến Maria và thường để cô ở nhà một mình trong suốt nhiều tháng. Thậm chí, ông ta từng đề cập tới vấn đề chia tay Maria để kết hôn với một người phụ nữ giàu có. Thấy vậy, cô nổi cơn ghen. Trong lúc nóng giận, cô đã ném hai người con xuống sông Rio Grande. Sau đó, cô nói với chồng những gì mình đã làm. Người chồng vô cùng kinh hãi trước hành động vô nhân tính của vợ nên đã rời bỏ cô. Maria vô cùng hối hận, đi lang thang qua các con đường suốt vài ngày liền, vừa đi cô vừa khóc xót thương cho hai người con bé nhỏ. Từ đó, dân làng bắt đầu gọi cô là La Llorona - người phụ nữ khóc lóc. Không lâu sau đó, Maria đã tự tử. Nhiều người dân bắt đầu báo cáo việc nhìn thấy hồn ma đi dọc bờ sông, khóc lóc và nói: "Aaaay, mis hijos" (tạm dịch: ôi, những đứa con bé nhỏ của tôi!). 

Một số câu chuyện liên quan đến hồn ma La Llorona còn kể rằng, bóng ma này thường bắt cóc trẻ em trong đêm để thay thế cho những người con đã chết của cô. Một số khác nói rằng, cô ta ném những đứa trẻ xuống sông, cho chết đuối để trả thù cho nỗi đau của mình. 

3. BAKE- kujira

Truyền thuyết kể rằng, Bake-Kujira có hình dạng bộ xương cá voi khổng lồ màu trắng. 

Và theo câu chuyện được dân làng truyền miệng, nó xuất hiện lần đầu tiên vào một đêm mưa bão. 

Giữa đêm ấy, ngư dân đảo Okino bỗng nhìn thấy một khối trắng mờ, trôi giữa làn nước biển đang gầm lên hung dữ. Bằng kinh nghiệm, họ cho rằng đấy là một con cá voi mắc cạn, và một đội dân chài vạm vỡ đã bơi thuyền lại gần để tìm cách săn cho được "của trời cho" này.Nhưng lạ một điều, những mũi tên, mũi lao hay bất kỳ vũ khí sắc nhọn nào phóng đi đều như rơi vào hư không. Thế rồi, họ nhận ra một sự thật: con cá voi họ đang săn chỉ là một bộ xương trắng, không có da thịt và lớn hơn bất kỳ con cá voi nào họ từng trông thấy. Nó lại chuyển động như khi còn sống, khiến cho tất cả phải giật mình kinh hãi.Đúng lúc ấy, họ nhận ra vùng biển xung quanh bị bao phủ bởi những con cá và chim rất lạ, mà ngay cả dân chài nhiều năm kinh nghiệm cũng chưa từng trông thấy. Thế rồi bão ngớt dần, con cá voi quay đầu chìm xuống biển, đàn sinh vật lạ cũng biến mất, để lại dân chài với mối lo lắng và sợ hãi cực độ. 

Người dân sau đó cho rằng thứ họ đã được chứng kiến là một hồn ma của cá voi bị giết, hoặc là một vị thần từ phương xa. Còn người đời sau gọi hình ảnh ấy bằng một cái tên duy nhất: Bake-Kujira. 

Vẫn theo truyền thuyết của Okino, sau khi trông thấy Bake-Kujira, dân làng chài đã phải chứng kiến một chuỗi thảm họa xảy ra liên tiếp: thiên tai, nạn đói, bệnh tật, giống như có một lời nguyền giáng xuống vậy.Cần biết rằng, thời điểm ấy dân chài Okino sinh sống bằng nghề săn bắt cá voi. Chỉ cần bán thịt và mỡ cá voi cho các thương gia là thừa đủ cho dân làng sống sung túc quanh năm. Nhưng rồi hồn ma cá voi Bake-Kujira xuất hiện và gieo rắc tai ương - thứ mà vị trưởng làng tin rằng "là sự trả thù của những con cá voi bị tàn sát". 

Nhằm xóa bỏ lời nguyền, dân làng dần từ bỏ nghề săn bắt cá voi, chuyển sang đánh những loại cá gần bờ. Mỗi khi có cá voi xấu số dạt vào làng, ngư dân đều tổ chức chôn cất, cúng bái cẩn thận. Họ cũng lập nên một miếu thờ thần cá voi, vì trong phong tục của dân chài, cá voi là hiện thân của những vị thần hung dữ. 

Dưới góc nhìn của khoa học ngày nay, câu chuyện của Bake-Kujira không hơn gì một huyền thoại thiếu tính kiểm chứng. Tuy nhiên, vẫn có những câu chuyện rất kỳ lạ mà không ai giải thích được, liên quan đến lời nguyền của Bake-Kujira.Nổi bật nhất là câu chuyện xảy ra với nghệ sĩ vẽ tranh Nhật Bản Mizuki Shigeru vào năm 1950. Người này đang thực hiện một chuyến lưu diễn, và trong chuyến đi ông có ăn khá nhiều thịt cá voi.Nhưng rồi khi mọi chuyện vẫn đang suôn sẻ, Shigeru cảm thấy người khó chịu, sốt cao, mà không cách nào chữa trị. Mọi chuyện chỉ chấm dứt sau khi Shigeru ngừng việc biểu diễn (và ngừng cả việc ăn cá voi). Bản thân ông họa sĩ sau đó thừa nhận, sự việc xảy ra với cá nhân ông chính là sự "hiển linh" của "cá voi ma" Bake-Kujira và là lời nguyền của thần cá voi.

4. Rokurobuki (Thiếu phụ cổ dài)

Nền văn hóa lâu đời của Nhật Bản ghi nhận Rokurobuki là một yêu nữ truyền thống, còn được biết đến với cái tên “Thiếu nữ cổ dài”. 

Rokurobuki trông không khác gì những người phụ nữ bình thường song vào ban đêm, chúng được tiếp thế sức mạnh và có thể làm cổ dài ra đến mức kinh ngạc.

Trong truyền thuyết, Rokurobuki sống bình thường đến độ không mấy ai phát hiện ra được và thậm chí có thể lập gia đình với con người. Rokurobuki “thích” những người đàn ông say rượu, khoe khoang hoặc tự kiêu và chỉ khi gặp những đối tượng như vậy nó mới hiện nguyên hình.Sau khi dọa nạn nhân đến chết ngất, Rokurobuki thản nhiên ăn thịt hoặc uống máu tươi của họ.

5. Bubak

Theo truyền thuyết dân gian Cộng hòa Czech, Bubak có hình dáng giống bù nhìn và thường giết người vào các đêm trăng tròn.

Sinh vật này thường được mô tả có hình hài đáng sợ giống bù nhìn.

Bubak thường xuyên tạo ra âm thanh khóc lóc đáng thương giống những em bé vô tội, không có người chăm sóc để đánh lừa, dụ dỗ nạn nhân rồi giết họ.

Nạn nhân của Bubak bao gồm cả trẻ em lẫn người lớn.

6. Jorogumo

Truyền thuyết về Jorogumo bắt đầu từ thời kỳ Edo (1603-1868) kể về một con nhện sống 400 năm và biến thành yêu tinh. Nó thường biến thành cô gái xinh đẹp trong những quán trọ hoặc nhà thờ tại các vùng hoang vắng. Sau đó, nó thường chơi đàn, thổi sáo để quyến rũ đàn ông vào hang ổ của nó. Những chiếc chân gớm ghiếc sẽ được giấu dưới các dải lụa hồng. Sau khi vào đến hang, "những người đàn ông" sẽ bị giam cầm, trói bằng sợi tơ và mạng nhện, yêu tinh nhện sẽ tới, tiêm nọc độc rồi từ từ tiêu hóa con mồi.

Truyền thuyết về Jorogumo không chỉ có loài nhện sống quá lâu mà thành tinh, còn được truyền lại rằng. Vào thời xa xưa, có một người đàn bà mệnh danh đẹp nức tiếng. Bà là thê thiếp của lãnh chúa trong vùng. Dẫu vậy, đây lại là một ả đàn bà lăng loàn, đi vụng trộm bên ngoài và chẳng may vị lãnh chúa phát giác. Ngài đã xử tử bà bằng cách ném vào một chiếc rương thả đầy nhện độc, và khiến linh hồn của bà hòa với đám nhện, trở thành một con yêu quái nửa người nửa nhện tàn nhẫn, căm hận đàn ông.

Jorogumo thường sống đơn lẻ, vào khoảng 400 năm tuổi thì con nhện sẽ chính thức hóa thành yêu quái. Lúc này, nó sẽ bắt đầu ăn thịt người thay vì côn trùng. Chúng làm tổ trong hang động, rừng hoặc các nhà hoang, đợi những kẻ xấu số đặt chân vào tơ của mình để tóm gọn. Jorogumo là một yêu quái máu lạnh, luôn coi con người là một dạng côn trùng mà côn trùng đi đôi với thức ăn. Chúng có trí thông minh vượt bậc và cũng là kẻ lừa đảo khéo léo, lại có sức mạnh với ma thuật tiếp tay, nên rất khó triệt hạ. Jorogumo khi thành tinh sẽ mang hình hài của những phụ nữ trẻ tuyệt đẹp, điện nước đầy đủ, gợi cảm nên chẳng kẻ nào từ chối được.

So với đàn bà thì Jorogumo thích dụ đàn ông hơn. Đặc biệt là những anh đẹp trai hay những anh "ế" quá lâu. Khi Jorogumo "chấm" một chàng, ả sẽ mời vào trong nhà, và rồi thì không có sau đó cho chàng trai xấu số. Sau khi bị Jorogumo tiêm chất độc, anh ta sẽ bắt đầu đê mê đầu óc, tê liệt chân tay và nằm im cho ả cuốn tơ quanh mình. Nhưng chất độc chẳng giết được người ngay, mà khiến người ta đau đớn, vật vã. Jorogumo thích gặm nhấm nạn nhân từ từ, đồng thời thích những kẻ đấy đau đớn khôn tả. Tuy nhiên yêu quái nào cũng có điểm yếu. Khi phát hiện một hang ổ khả nghi, người ta sẽ phóng hỏa và thiêu chết ả trong khi đang ngủ hoặc đang gặm nhấm con mồi. Vậy nhưng Jorogumo lại là một yêu quái mạo hiểm, thậm chí hang ổ của ả còn nằm giữa đô thị sầm uất, trong khi trong nhà có cả trăm bộ xương khô.

Nguồn: Creepypasta Việt Nam

Chủ đề chính: #sinh_vật_huyền_thoại

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn