Pham Thi Hai Van

Những tác phẩm kinh điển viết về thời thanh xuân mà bạn không thể bỏ qua

Đăng 8 năm trước

Chắc chắn khi đọc những câu chuyện này, bạn sẽ bắt gặp đâu đó hình ảnh của chính mình, để rồi rung động một cách sâu sắc vì ta cũng đã từ

Trong cuộc đời của mỗi người, tuổi thanh xuân luôn là thời gian tươi đẹp nhất. Quãng thời gian cắp sách đến trường, trên giảng đường đại học luôn để lại cho ta những kỉ niệm về một thời trong sáng, vô tư, mơ mộng và tràn đầy nhiệt huyết. Chắc hẳn, bất cứ ai trong chúng ta, khi đã tốt nghiệp ra trường và lăn lội đi làm kiếm tiền ngoài xã hội, đều có những phút giây nhớ về những hoài niệm ấy và mỉm cười với tuổi trẻ đã một đi không trở lại của chính mình.

Có rất nhiều ngôn tình ra đời và được yêu thích bởi truyện đã khắc họa vô cùng chân thực và sâu sắc về thời thanh xuân. Dưới đây là Top những truyện viết về thời gian đại học hay nhất, cảm động nhất mà bạn không thể bỏ qua. Chắc chắn khi đọc những câu chuyện này, bạn sẽ bắt gặp đâu đó trong những trang sách hình ảnh của chính mình, để rồi rung động một cách sâu sắc vì ta cũng đã từng có một thời như thế…

1.  Anh có thích nước Mỹ không?

Với tên gọi nguyên gốc “Gửi thời thanh xuân đã mất”, quyển tiểu thuyết của Tân Di Ổ được xem như một tượng đài viết về thời thanh xuân, được hàng triệu độc giả của Trung Quốc và Việt Nam yêu thích. Câu chuyện viết về quá trình trưởng thành của Trịnh Vy, từ khi còn là một cô sinh viên năm nhất tràn đầy hồn nhiên, sôi nổi, trải qua biến cố và mất mát để rồi trở thành một cô gái văn phòng trưởng thành và cứng cỏi. Đi cùng Trịnh Vy qua quãng đời đó, bạn nhất định sẽ nhớ lại rất nhiều hồi ức về kí túc xá, giảng đường đại học, những rung động đầu tiên của mối tình đầu. Để rồi khi đi qua thời thanh xuân đầy nhiệt huyết, bạn đồng cảm với sự lựa chọn cuối cùng của cô ấy.

Tác phẩm "Gửi thời thanh xuân đã mất" đã được nữ diễn viên Triệu Vy lựa chọn chuyển thể thành phim điện ảnh, là tác phẩm đầu tay của cô với tư cách đạo diễn. Sở hữu lượng fan đông đảo từ nguyên tác, bộ phim ngay ngày đầu tiên ra mắt đã đạt được doanh thu kỉ lục trong lịch sử phim Hoa ngữ. "So young", như chính lời tâm sự của Triệu Vy “phim là một lời tri ân đối với những người lớn lên vào thập niên 1990 ở Trung Hoa”, vừa khiến thế hệ 6x hoài niệm, khiến 7x, 8x thấm thía và cũng khiến thế hệ 9x thấy háo hức, gần gũi. Đó là điều mà không phải bộ phim nào cũng có thể làm được.

Mô tả hình ảnh

2. Hóa ra anh vẫn ở đây

Nếu như "Anh có thích nước Mỹ không" được đánh giá là tác phẩm thành công nhất của Tân Di Ổ thì "Hóa ra anh vẫn ở đây" chính là tác phẩm đầu tay và giúp cô tạo dựng tên tuổi của một trong những tác giả ngôn tình hàng đầu tại Trung Quốc. Câu chuyện tình yêu trải dài suốt từ những năm tháng trung học cho đến khi trưởng thành của hai nhân vật chính mang đến cho người đọc sự khắc khoải về đánh mất và tìm lại. Một Tô Vận Cẩm luôn cao ngạo, một Trình Tranh luôn yêu hận hết mình. Quãng đời thanh xuân 10 năm với biết bao yêu - ghét - giận - hờn, bao nhớ nhung, sầu muộn, bao xa cách, dằn vặt. Giữa biển trời mênh mông, người yêu nhau cũng sẽ tìm được với nhau. Có lẽ trải qua những đau thương và mất mát, họ mới biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang nắm giữ. Để rồi "khi còn son trẻ chúng mình cũng từng lạc bước nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây".

Sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo từ nguyên tác, "Hóa ra anh vẫn ở đây" là tác phẩm tiếp theo của Tân Di Ổ được chuyển thể thành phim điện ảnh, với sự tham gia diễn xuất của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi và Ngô Diệc Phàm. Mặc dù phim vẫn chưa ra mắt nhưng tạo hình trẻ trung của hai nhân vật chính trong bộ đồng phục học sinh trung học khiến độc giả vô cùng háo hức và chờ đón tác phẩm này.

Mô tả hình ảnh

3. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Được chắp bút bởi tác giả Cố Mạn, “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” mang đến cho người đọc cảm giác nhẹ nhàng bởi văn phong trong sáng và cốt truyện tươi vui, lãng mạn. Nàng là hoa khôi trường đại học, ngoại hình nổi bật với gương mặt thiên thần nhưng thân hình bốc lửa; chàng là thiên tài khoa máy tính, tuổi đời còn trẻ nhưng đã làm chủ một công ty sáng chế phần mềm đầy triển vọng. Cả hai quen biết qua sở thích chung là game online, dần dần cảm mến nhau và câu chuyện tình yêu của họ phát triển ngoài đời thực, đẹp như một câu chuyện cổ tích màu hồng thời hiện đại.  

Với nội dung trong sáng và lãng mạn, "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" được đông đảo bạn trẻ ở Trung Quốc yêu thích. Hiện tại, bộ phim đang được chuyển thể thành phim truyền hình với sự tham gia của hai diễn viên nổi tiểng là Dương Dương và Trịnh Sảng. Trong khi Trịnh Sảng không được lòng các fan hâm mộ bởi lối diễn xuất cứng đơ và thân hình không hề nóng bỏng như Bối Vy Vy trong nguyên tác, thì nam diễn viên Dương Dương với vẻ đẹp trai ngây ngất đã nhận được vô số sự ủng hộ, được đánh giá chính là "Tiêu Nại bước ra từ trang sách". Bộ phim được dự kiến lên sóng vào năm 2016, hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Mô tả hình ảnh

3. Mãi mãi là bao xa (Tên gọi khác: Trao lầm tình yêu cho anh)

Đối với những người yêu mến tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, chắc hẳn "Mãi mãi là bao xa" sẽ là cuốn tiểu thuyết để lại cho bạn nhiều cảm xúc nhất. Câu chuyện về một cô gái trẻ đang làm nghiên cứu sinh ở trường đại học, tình cờ quen biết một người bạn tri kỉ trên mạng, không ngờ anh chàng đó chính là giáo sư hướng dẫn của cô. Người đàn ông ấy từ bỏ nước Mỹ phồn hoa, vượt ngàn dặm xa xôi trở về Trung Quốc và trở thành một giảng viên đại học bình thường chỉ để được gần gũi với người con gái mà anh yêu. Với bối cảnh trải dài ở Trung Quốc và Nhật Bản, câu chuyện tình yêu giữa họ thừa lãng mạn và ấm áp để khiến trái tim của độc giả phải thổn thức. Để khi gấp những trang cuối cùng lại, mỗi người sẽ tự tìm được câu trả lời của riêng mình cho câu hỏi "Mãi mãi là bao xa?"

Đây là một trong những tác phẩm ngôn tình được nhiều người mong đợi chuyển thể lên màn ảnh nhất hiện nay. Tuy nhiên, việc lựa chọn diễn viên thể hiện được khí chất chín chắn, điềm đạm của nam chính Dương Lam Hàng và cá tính của nữ chính Bạch Lăng Lăng rõ ràng là một thử thách rất lớn với đội ngũ sản xuất.

Mô tả hình ảnh

5. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi

Nhắc tới những tác phẩm kinh điển viết về tuổi học trò, không thể không nhắc tới "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" của tác giả Cửu Bá Đao. Tác phẩm này đã được chuyển thể thành bản phim điện ảnh cực kì thành công và ăn khách với tên gọi "You are the apple of my eyes". Nội dung đơn giản và gần như không có điểm nhấn nhưng tác phẩm vẫn chạm đến trái tim của người xem bởi những năm tháng tuổi trẻ hiện lên rất đỗi sinh động và chân thực. Vết mực trên áo, những cái ngáp trong giờ chào cờ dưới sân trường, những bài giảng đều đều, những câu chuyện ma nhảm nhí, những câu hỏi, thắc mắc ngây ngô, nụ cười trong veo của cô gái bàn dưới… tất cả đều giống như những trang nhật ký học trò đang được lật lại một cách từ từ khiến ta có cảm giác bồi hồi, xao xuyến. Bạn có thể đã từng giống như Kha Cảnh Đằng, yêu tha thiết cô gái trong lớp học với mái tóc buộc cao và nụ cười rất đỗi trong sáng. Bạn cũng có thể từng là Thẩm Giai Nghi trong trái tim một người nào đó. Tất cả chúng ta đều đã để lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất để đi tiếp một quãng đường khác, được gọi tên là trưởng thành.


“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột ấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi…” 


Mô tả hình ảnh

Những người đam mê ngôn tình ở Trung Quốc thường lưu truyền một câu nói: "Điều đáng tiếc nhất chính là, thời trung học không gặp được Trình Tranh, bạn cùng lớp không có Kha Cảnh Đằng, học cao học không gặp được Dương Lam Hàng, chơi game online không gặp được Tiêu Nại, trưởng thành rồi không gặp được Lâm Tĩnh". Điều đó cho thấy sức hút mãnh liệt của những tác phẩm kinh điển nói trên trong văn học Trung Quốc. Còn bạn thì sao? Nếu chưa từng đọc những tác phẩm này, bạn hãy thử tìm đọc và cảm nhận vì sao chúng lại được yêu thích nhiều như vậy nhé.


Chủ đề chính: #ngôn_tình

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn