Elizabeth Tong Tôi không bắt buộc phải chiến thắng, nhưng tôi sẽ chiến đấu đến cùng.
Be My Boss tại Freelancer

Những tâm sự thật lòng của chị em: lần đầu tiên bị dụ vào nhà nghỉ?

Đăng 7 năm trước

Chắc chắn ai cũng có lần đầu tiên vào nhà nghỉ. Vậy những lần vào nhà nghỉ các chị em bị dụ dỗ như thế nào? Đây là những tâm sự rất thật của một số chị em.

Câu chuyện thứ nhất

Lần đầu tiên của em bị hắn lừa gạt là lúc chở em đi chơi thì hắn bảo đau bụng quá phải giải quyết (xung quanh không có nhà vệ sinh) lúc đó em cũng không biết có thật không nếu không thì diễn xuất của hắn đã đạt đến đỉnh cao, hắn đâm xe thẳng vào hotel rồi dẫn em lên phòng bảo đợi tí (em đòi đợi ở dưới nhưng khách sạn này chật lại không có chỗ ngồi đợi nữa) lúc sau thì chắc các mẹ cũng hiểu rồi, nhưng cũng may mắn cho em là hắn ta hiện giờ đang nằm trên giường nhà em ngủ đấy ạ, hắn hiện tại đã là ông xã của em

Câu chuyện thứ hai

Nguyên từ sáng đến chiều mình và anh đi chơi đầm sen, lúc chở mình về anh nói "em mệt không mình vào đây nghỉ một lát cho khỏe để chiều em đi làm". Vậy mà vô tập thể dục tới hai hiệp luôn. Và từ lần đó hai đứa dính như sam, vì rất hợp nhau chuyện ấy,và bây giờ cũng là chồng mình.

Câu chuyện thứ ba

Hồi đấy hai đứa em đều là sinh viên, quen cũng được mấy tháng rùi thì cả lớp kéo nhau đi biển chơi. Tổng cộng có 8 đứa đi, 4 boys, 4 girls (chỉ có hai đứa em là 1 cặp thui, mấy người còn lại thì chỉ là bạn bè bình thường). Chúng em đã thuê 2 phòng, 1 cho nam 1 cho nữ, mỗi phòng 2 giường đơn và 1 giường đôi. 

Tối đó sau khi đi dạo xong thì 2 đứa bắn tẻ về phòng, vì đó giờ chưa đi xa với người yêu bao giờ, tất nhiên là cảm giác rất lạ rùi. Về sớm để nằm tâm sự v.v ... (khung cảnh rất ư là romantic). 2 đứa về phòng thì có 1 con bạn nhức đầu cũng về theo. Lúc nằm trò chuyện, chàng xin phép tối dc ngủ lại bên phòng này (chắc cũng lần đầu đi xa ngủ chung với người yêu) .... Tự dưng con bạn bảo đi ra hành lang hóng gió. Thế rùi nó đi không quay lại, trong phòng chàng và nàng cứ thế rù rì, ôm hôn rùi lại rù rì nóichuyện, đủ thứ trên trời dưới đất, ôm ấp cho đến khi 2 đứa lăn ra ngủ khò lúc nào không hay .... Giữa đêm thức giấc, nhìn quanh mấy đứa kia vẫn chưa về, nghĩ là chắc chúng nó ăn nhậu gì, thế là tiếp tục ngủ .... cho đến trời sáng. sáng hôm sau chúng về mặt mày nhăn nhó ....

Thì ra đêm qua 3 con kia qua ngủ chung với 3 thằng kia vì ko dám về phòng sợ phá đám (uiii bạn tốt dễ sợ >"

Ơn trời là dù chúng nó hy sinh cao cả thế nhưng em vẫn nguyên lành, không biết do e lý trí quá hay do chàng em mê ngủ quá 

Câu chuyện thứ tư

Ôi, cái hôm đấy ý

Người yêu chở e đi lòng vòng 1 lúc. Xong trời đổ mưa giữa đường

Xong zai bảo vào chỗ nào ôm nhau cho ấm

Vào nn nằm ôm nhau 1 lúc,xong chả hiểu thế nào,mà dẫn đến xxx (diễn qua nhanh quá, nên e quên rồi)

E nhớ mãi lúc đấy, cậu zai cứ loay hoay khá lâu, mãi không làm ăn gì được. Còn bảo với e "của em không dùng được hay sao ấy, ra đây anh xem xem"

Đây là lần đầu tiên, của em, em giữ nên em mà không thả ra, đố zai làm gì được đấy

Nhưng chả hiểu sao, sau khi zai nói câu như trên, e lại cho zai là măn luôn chứ 

Chả bít có phải lúc đấy em tự nguyện hay không, hay chỉ để chứng tỏ là "của mình dùng được"

Giờ nghĩ lại, mới thấy zai rất khéo

Câu chuyện thứ 5

Em xin chia sẻ lần đầu em dụ chàng vào nhà nghỉ như thế nào ạ.

Chả là hôm đó đẹp trời thế nào mà e và chàng lại đi chơi, lang thang trên đường nhìn thấy toàn nhà nghỉ là nhà nghỉ nên con bé cũng vui miệng rủ rê 

"- anh ơi mình vào nhà nghỉ đi". 

Chàng dừng xe lại, mặt hớn hở,mắt sáng long lanh 

"- Thật á, em nói thật á, nói lại coi"

- "ai đùa, thử vào đó xem sao". 

Trai tấm tắc 

"- ừ vào cho bít e nhể"

Rùi chốt 1 câu xanh rờn 

"- nhưng mà anh sợ mẹ anh biết lắm, thôi". 

Con bé ớ ờ ơ và ngậm ngùi trả thanh niên về với mẹ haiz. 

Từ đó tới giờ chả được biết nhà nghỉ nó tròn méo ra sao mà cũng chả dám dụ nữa. Thế mà tới giờ thỉnh thoảng zai vẫn tấm tắc 

"- ghê lắm, dám rủ a vào nhà nghỉ cơ đấy, định lừa a hở, không dễ đâu, anh bản lĩnh lắm em ạ" 

Ức ghê cơ

Chủ đề chính: #nhà_nghỉ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn