Ariel Nguyen

Những truyền thuyết thành thị đáng sợ xứng đáng được dựng thành phim - Phần 1

Đăng 6 năm trước

Truyền thuyết thành thị (hay truyền thuyết hiện đại; tiếng Anh: urban legend) là một hình thức văn hóa dân gian thời hiện đại, được phổ biến rộng rãi qua các câu chuyện truyền miệng. Bối cảnh của những câu chuyện này có thể bắt nguồn từ bất cứ đâu trên thế giới, để phân biệt với những chuyện kể dân gian truyền thống. Dưới đây là tổng hợp một số truyền thuyết thành thị đủ rùng rợn để các nhà làm phim đưa lên màn ảnh.

1. Maria Labo (Philippines)

Theo chuyện kể, Maria Labo sống tại tỉnh đảo Visayas, Philippines là vợ của một cảnh sát địa phương và có hai con trai. Vì muốn nâng cao đời sống, Maria đã nhận chăm sóc cho một người đàn ông già trong thành phố. Tuy nhiên, cô không biết được sự thật rằng người đàn ông đang sống dở chết dở này lại chính là một aswang*. Và một aswang sẽ không chết cho đến khi có người thừa kế… lời nguyền mà họ mắc phải. 

Thế nhưng sự xuất hiện của Maria đã làm hắn nảy sinh một ý tưởng, hắn đã bí mật gán lời nguyền này cho cô và lìa đời. Sau khi người đàn ông chết, Maria đã đi xuất khẩu lao động sang Canada để phụ giúp gia đình, mãi đến khi cô quay về lời nguyền mới bắt đầu ứng nghiệm. Vào một ngày, sau khi làm việc về, chồng của cô thấy ngôi nhà bỗng yên lặng bất thường, ông vào bếp và thấy Maria đang nấu ăn. Ông đã hỏi xem cô đang nấu món gì và nhận được cái nhìn về phía cái nồi đang sôi sùng sục, khi ông mở nắp ra, ông phát hiện trong chiếc nồi to chính là 2 đứa con của mình đã bị cắt thành từng khúc. Quá tức giận, ông đã dùng dao chém trúng mặt của Maria. Cô trốn chạy với vết thương và đến tận năm 2000 mọi người vẫn tin là Maria đang lẩn trốn đâu đó, cố không cho người khác nhận ra mình là một aswang với vết chém trên mặt. 

* aswang: được cho là một loài quái vật như ma ca rồng, ban đêm những người đội lốt aswang sẽ biến thành các con vật kinh khủng và tìm ăn xác chết, hút máu người và biến họ thành đồng loại. Aswang rất phổ biến ở Philippines.

2. Kẻ giết người Hello Kitty (Hồng Kông)

Năm 1999, cả Hồng Kông kinh hoàng khi phát hiện một vụ giết người rùng rợn đã xảy ra trong một căn hộ tầng ba tại Granville Road 31. Nạn nhân là một nữ tiếp viên hộp đêm 23 tuổi, tên Fan Man-yee, cô đã bị ba người đàn ông bắt cóc và giam giữ trong hơn một tháng. Trong thời gian bị giam cầm cô đã bị tra tấn không thương tiếc cho đến lúc chết. Thi thể của cô được cắt nhỏ ra từng mảnh và vứt bỏ cùng với rác thải. Đầu của cô sau đó đã được khâu bên trong một con búp bê Hello Kitty  vì thế thủ phạm của vụ án này tên có tên là “Kẻ giết người Hello Kitty”. 

Trong một vài tuần, khi vụ án vẫn chưa được biết tới, một cô gái 13 tuổi- là bạn gái của một tên trong nhóm, đã đến đồn cảnh sát và liên tục nói về chuyện cô bị ám ảnh bởi hồn ma của một cô gái đã bị gã bạn trai sát hại. Cảnh sát ban đầu không quan tâm nhưng với thái độ quyết liệt của cô, cuối cùng họ đã quyết định đến các địa chỉ xem xét và phát hiện ra sự thật khủng khiếp. 

Dù rằng cả nhóm thủ ác sau đó đã bị xử chung thân nhưng tòa nhà vẫn liên tục xảy ra những điều quái đản khiến tất cả mọi người lần lượt bỏ đi. Vào năm 2012, chủ tòa nhà đã quyết định đóng cửa và đập bỏ nó.

3. Căn phòng màu đỏ (Nhật Bản)

Một truyền thuyết được cư dân mạng trên thế giới tin là có thật sau vụ thảm sát Sasebo 2004. Kẻ sát nhân (một nữ sinh) đã đánh dấu một đoạn video kì bí. 

Trong đoạn video đó là hai người bạn đang bàn tán nhau về một pop-up trên internet có nội dung "Bạn có thích không?" . Nếu người dùng đóng trang pop-up đó thì họ sẽ chết. Sau đó thì người bạn có vẻ tò mò hơn đã quyết định điều tra về đoạn pop-up này nhưng càng điều tra thì càng lâm vào ngõ cụt. Mệt mỏi, anh chàng bèn dạo interner xem tin tức và đoạn pop-up bất ngờ xuất hiện cùng giọng nói của một đứa con nít hỏi "Anh có thích không?" . Dù anh chàng có cố đóng đoạn pop-up thế nào thì nó vẫn tiếp tục hiện lên cho đến khi giọng của cô bé đổi thành "Anh có thích màu đỏ không?" , anh chàng tiếp tục cố gắng đóng pop-up và rồi giọng của cô bé lại đổi thành "Anh có thích căn phòng màu đỏ không?". Sau đó, trang pop-up hiện ra một danh sách dài đầy tên người mà trong đó anh chàng thấy tên bạn mình nằm dưới cùng trong danh sách. Rồi anh cảm thấy có thứ gì đó tiến lại phía mình từ phía sau. 

Ngày hôm sau, có tin đồn rằng có hai nam sinh viên đã tự tử chết và dùng máu của mình... để tưới khắp căn phòng.

4. Uba-Yo-Sare

Một người đàn ông thức dậy vào giữa đêm để đi vệ sinh. Anh ta đứng dậy và đến cửa phòng mình trong đêm tối. Anh ta chuẩn bị mở thì đột nhiên, anh nghe thấy có ai đó gõ ba lần từ phía bên kia. Chuyện này thật lạ, vì anh ta sống một mình mà. Anh ta nghĩ rằng chắc mình đã cho một người bạn nào đó ở lại qua đêm mà không nhớ, chuyện xảy ra thường xuyên sau những buổi tiệc tùng thâu đêm. Vì thế, anh ta mở cửa mà không bận tâm gì mấy. Tuy nhiên, thay vì là những gương mặt quen thuộc của tụi bạn, anh lại nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi lạ hoắc, lưng khòm, mặc kimono với đôi mắt buồn và mỏi mệt đứng ở ngưỡng cửa. Khuôn mặt của bà ta nhợt nhạt bất thường. Ngay sau đó, không nói một lời nào, bà lão đã đưa anh ta đi đến một nơi xa xôi. Từ đó, không ai nhìn thấy anh ta nữa. 

Nếu bạn đã đọc câu chuyện này, bạn có thể sẽ được người phụ nữ lớn tuổi đó “đến thăm” trong vòng ba ngày. Nếu bạn nghe thấy ba tiếng gõ lên cửa lúc nửa đêm trước khi bạn định mở nó, đừng mở nó vội. Hãy tụng câu "Uba-Yo-Sare" ba lần. Điều này sẽ làm cho hồn ma độc ác kia bỏ đi. Nếu bạn không làm theo, well ... bạn biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy~

5. 21

Một cô gái trẻ đang ngồi chờ ở nhà ga. Bỗng, cô nghe thấy ai đó đang lẩm bẩm sau lưng mình. Cô ta quay lại thì thấy một người phụ nữ ngồi trên băng ghế, tay đưa ra sau lưng, ngồi đong đưa chân, miệng liên tục lẩm bẩm: “21, 21, 21, 21,…”. Cô gái thấy rằng người phụ nữ có gì đó không ổn, do đó, cô tiến lại để hỏi xem người phụ nữ đó có cần gì không. Nhưng người phụ nữ kia chẳng trả lời câu nào. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng tàu của mình đến, và người phụ nữ kia lao ra, đẩy cô gái trẻ vào đường ray. Sau đó, mụ ta ngồi trở lại trên băng ghế, tay đưa ra sau lưng, và bắt đầu đếm: “22, 22, 22 …”.

6. Cuckoo

Huyền thoại đô thị về Cuckoo bắt đầu lan truyền khắp Hàn Quốc vài năm trước đây. Tin đồn lan truyền khắp các trường học về một gã tâm thần được gọi là Mr. Cuckoo hoặc ông Cuckoo. Họ nói rằng hắn ta thường rình rập trong các con hẻm hoặc đứng nép bên đường, chờ đợi con mồi của mình xuất hiện. Báo cáo cho thấy, nhiều cô gái Hàn Quốc đã bị một người đàn ông tấn công. Một số thì bị thương, có người thậm chí còn bị giết chết. Trong một vụ, 20 đến 30 cô gái Hàn Quốc đang đi bộ xuống phố, thì bất ngờ một người đàn ông bước ra khỏi bóng tối và bắt đầu đánh họ bằng một cái dùi cui, như thể hắn ta đang chơi đập ruồi vậy. Trước khi cảnh sát đến, gã đã kịp bỏ chạy, bỏ lại năm cô gái bị thương nặng. 

Người ta đồn rằng, nếu bạn đang đi bộ xuống một con đường vắng vẻ và nghe thấy ai đó kêu, “Cuckoo! Cuckoo! “, bạn nên trả lời lại, “Cuckoo! Cuckoo” và chạy thật nhanh qua chỗ đó. Như chuyện kể, Mr. Cuckoo là một gã bị bệnh tâm thần nặng. Trong lúc đang điều trị trong nhà thương điên, hắn bị một nữ bệnh nhân khác đánh không vì lí do gì cả, để cho hắn ta những vết sẹo cho đến hết đời. Sau khi hồi phục, hắn vô cùng hận thù phụ nữ. 

Đến ngày nay, hắn vẫn còn nhan nhản ngoài vòng pháp luật và đang đứng chờ trong các góc khuất, đợi các cô gái trẻ đi ngang qua để tấn công. Các bé đã từng thấy Mr. Cuckoo mô tả hắn khoảng ba mươi tuối, than hình to lớn, đầu đội một chiếc mũ beanie màu đen. Theo truyền thuyết, đôi khi hắn sẽ hỏi bạn một câu hỏi vô nghĩa như “Có phải ông Cuckoo Cuckoo không?” hay “Bạn có biết Cuckoo không?”. Nếu bạn không biết câu trả lời hoặc không trả lời câu hỏi đó, hắn sẽ ngay lập tức tấn công bạn. Nên tốt nhất là bạn hãy trả lời “Có” với mọi câu hỏi của hắn và sau đó bắt đầu chạy đi.

7. Orang Minyak (Malaysia)

Orang Minyak (Người đàn ông dầu) là một kẻ đã học được ma thuật đen tối để phủ dầu lên khắp cơ thể mình thành một màu đen nhơ nhuốc. Hắn được cho là có thể bò trên trần những mái nhà, nhảy xa qua từng tòa nhà như một “phiên bản dơ” của Venom. Orang Minyak không có hứng thú với máu hay nội tạng mà hắn chỉ thỉ ăn cắp và quấy rối các cô gái trẻ. 

Orang Minyak được xem là một truyền thuyết đô thị có tuổi đời kéo dài nhất vì đến tận năm 2012 người ta vẫn còn đồn rằng có người thấy hắn đột nhập...ăn cắp Iphone (?!)

8. Bóng ma của cô gái tại cầu Ancol (Jakarta, Indonesia)

Bóng ma này được cho là của Maryam, cô gái làm tôi tớ cho một gia đình thương gia giàu có vào những năm 1800. Càng lớn càng xinh đẹp, Maryam làm ông chủ của mình say mê và ngỏ ý muốn lấy cô làm vợ lẻ. Quá bất ngờ cũng như nghĩ như vậy là bất kính, cô gái bỏ đi. Tuy nhiên, sự từ chối của cô gái đã làm cho gã nhà giàu tức giận, hắn ta đã cưỡng hiếp và giết chết cô gái trong một cánh đồng ở gần cầu Ancol. Nhiều người cho rằng, hồn ma của Maryam đã ám ảnh và gây ra tai nạn cho rất nhiều tài xế tại đây.

(Hết phần 1)

Ariel Nguyen - Tổng hợp

Xem thêm

Chủ đề chính: #truyền_thuyết_thành_thị

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn