Ly Bich

Nợ...của nhau

Đăng 4 năm trước

Tình yêu đôi lứa và một kết cuộc hạnh phúc

NỢ CHỒNG

 Em nợ anh một ân tình chưa trả

      Dù cuộc đời có hối hả, bôn ba.

 Nợ anh một quảng đường xa... 

     Nợ anh những tháng năm qua vẫn còn !

 Nợ anh từ lúc còn son

     Nợ anh từ lúc còn non tháng ngày.

Nợ anh suốt quảng đường dài

     Nợ anh đến hết ngày mai.. vẫn còn.

 Nợ anh nợ cả đường mòn

     Nợ anh từ lúc bồng con đến trường!!

 Nợ anh nợ suốt con đường

     Nợ anh, nợ lắm tình thương tháng ngày !

 Nợ anh suốt trận đường dài

     Nợ anh nợ hết cả ngày lẫn đêm.

Nợ luôn giấc ngủ êm đềm

     Nợ luôn những lúc bình yên thuở nào !

 Nợ anh nhiều lắm...tình traoNợ !

     Em còn thiếu...tình yêu hôm nào

 Thôi thì nợ trả cho mau

    Tình kia còn thiếu, tình này trao thân !!!                       27/04/2019                      Tg: Hương Thầm !

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn