Lê Nguyễn Bảo Thanh

Nỗi sợ của con nít khác người lớn như thế nào?

Đăng 8 năm trước

Con nít và người trưởng thành luôn có những điểm khác biệt nhau. Vậy nỗi sợ trong họ khác nhau như thế nào? Cùng khám phá điểm khác biệt này nhé!

Con nít và người trưởng thành luôn có những điểm khác biệt nhau. Vậy nỗi sợ trong họ khác nhau như thế nào? Cùng khám phá điểm khác biệt này nhé!

1. 

Mô tả hình ảnh

Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã khá lo sợ mỗi khi nghe nói đến bác sĩ, bệnh viện, khám bệnh. Bạn sợ phải tiêm thuốc đau, sợ những viên thuốc đắng và cả không khí đầy mùi thuốc của bệnh viện nữa.

Mô tả hình ảnh

Khi lớn lên, vì quá lo làm, lo học, con người bị nhiều loại bệnh và phải thường xuyên đến bệnh viện hơn. Lúc này không còn đơn giản là cảm hay ho thông thường nữa. Bạn có thể tốn cả triệu bạc cho việc khám bệnh. Do đó, người lớn chúng ta lại sợ hóa đơn tiền bệnh hơn.

2. 

Mô tả hình ảnh

Con nít lo lắng, ngại giao tiếp với những người mới lần đầu gặp hay không thân thích.

Mô tả hình ảnh

Khi đã trưởng thành, chúng ta sợ phải ở 1 mình, sợ bị cô lập. Chúng ta có xu hướng tìm tới nơi đông người và làm quen với nhiều người hơn.

3. 

Mô tả hình ảnh

Trẻ con rất sợ mơ thấy ma hay bị cha mẹ la mắng.

Mô tả hình ảnh

Trong khi người lớn suốt ngày chạy theo cuộc sống, công việc để thực hiện ước mơ thì học sợ mong ước của mình không thực hiên được hơn là ác mộng.

4. 

Mô tả hình ảnh

Con nít ngây thơ cho rằng quái vật, ma quỷ có thật nên chúng sợ.

Mô tả hình ảnh

Còn người lớn thì sao, lớn rồi họ lại sợ những đứa trẻ suốt ngày khóc lóc, la lối đòi bánh kẹo, đòi cha mẹ dẫn đi chơi. Thế mới thấy làm cha mẹ thật khổ.

5.

Mô tả hình ảnh

Vào trong đám đông, con nít sẽ có thói quen nắm chặt tay ba mẹ hơn vì nó sợ lạc và sợ bị bắt cóc.

Mô tả hình ảnh

Khi lớn, chúng ta vẫn sợ lạc nhưng lúc này thay vì khóc lóc và ngồi không, chúng ta phải mạnh mẽ tìm cách trở về bằng chính bản thân mình.

6. 

Mô tả hình ảnh

Ngày bé, mỗi khi ba mẹ dẫn đi cắt tóc, chúng ta khóc tóe lên vì ghét nhìn thấy cái kéo cắt tóc, ghét bỏ đi mái tóc cũ của mình.

Mô tả hình ảnh

Lớn khôn, con người sợ mình có 1 đầu tóc xấu, bị bạn bè chê cười nên họ thường xuyên đi đến salon tóc chỉnh chu lại mái tóc.

Chủ đề chính: #con_nít

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn