Văn Học Hoa Sen

NƯỚC MẮT RÀO TRĂNG

Đăng 3 năm trước
NƯỚC MẮT RÀO TRĂNG

Ở lại nhé anh đi làm nhiệm vụ/ Thuỷ điện kia lũ đã quét mất rồi//

NƯỚC MẮT RÀO TRĂNG

(Xin chia buồn và tri ân những chiến sĩ và những người đã ra đi ở thủy điện Rào Trăng)

*******

Ở lại nhé anh đi làm nhiệm vụ

Thủy điện kia lũ đã quét mất rồi

Lo mẹ già chăm con nhé em ơi

Rồi mai mốt anh sẽ về đoàn tụ

Hỏi đất trời hỏi hung thần nước lũ

Miền Trung buồn cả nước dõi đau thương

Trái núi kia đổ sập hết cung đường

Nhà nghỉ tạm cũng còn đâu san phẳng

Anh có thấy nơi công trường hoang vắng

Đồng đội anh đội mưa gió kiếm tìm

Dưới bùn lầy anh hãy cứ lặng im

Rồi họ sẽ đưa anh về quê cũ

Ở nơi đó mẹ đang buồn ủ rũ

Kêu lá xanh sao rụng trước lá vàng

Người vợ hiền đang gào thét khóc than

Đàn con dại chờ cha về ôm ấp

Thắp nén nhang cho linh hồn khuất lấp

Tổ quốc này ghi nhớ mãi các anh

Rồi miền Trung cuộc sống sẽ yên lành

Anh đi mãi cho màu xanh ở lại.

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Ảnh sưu tầm

Chủ đề chính: #thơ_văn_học_hoa_sen

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn