Kimle

Ô... hô ! Bà Trưng và Bà Triệu là hai chị em ruột .

Đăng 4 năm trước

Những lỗ hổng, sự thiếu hụt kiến thức cơ bản này do đâu mà ra? những nhận thức chưa đúng này thật sự nguy hiểm , thật đáng buồn !

  

 Về vấn đề giáo dục của nước ta có nhiều bất cập. Những lỗ hổng, thiếu hụt kiến thức, nhất là kiến thức cơ bản về lịch sử, về xã hội rất trầm trọng. Trong một cuộc khảo sát tại các trường trung học tại Hà Nội, có em trả lời rất mơ hồ, ngây ngô.

  Ví dụ , khi được hỏi: "Bà Trưng và Bà Triệu có quan hệ gì với nhau?" thì đa phần các em cho rằng, đó là hai chị em ruột.  Đối với câu hỏi: "Trần Quốc Tuấn và Trần Hưng Đạo có phải là hai anh em?", có học sinh cho rằng, Trần Quốc Tuấn chính là Trần Quốc Toản; có em thì tin chắc rằng Trần Hưng Đạo và Trần Quốc Tuấn là bạn chiến đấu thân thiết. 

 Những lỗ hổng, sự thiếu hụt kiến thức cơ bản này do đâu mà ra? những nhận thức chưa đúng này thật sự nguy hiểm , thật đáng buồn !

 

 

  Văn hóa đọc của người Việt chúng ta nói chung, học sinh nói riêng bây giờ quá kém . Những lúc chờ đợi tàu xe, ở quán nước , ở công viên v...v  là chúi đầu vào iphoner , không chơi game thì chát chít, không chát chít thì lướt web, Facebook. Cú gọi là cắm cổ vào, mỗi người là một ốc đảo riêng, chẳng ai quan tâm tới ai . 

   Văn hóa đọc đã yếu kém như vậy, ở trường lớp các em tiếp thu kiến thức một cách thụ động, thậm chí áp đặt, thiếu tính sáng tạo, không chịu tìm hiểu thì làm sao các em không ngây ngô, cứ như ..."vịt nghe sấm" vậy !

    Ngày xưa , ông cha ta đã có những chuyện Tiếu lâm đả phá thói học vẹt, học thụ động thật là ....cười ra nước mắt ! Tôi xin kể hầu các bạn để "ôn cũ tri tân" nhé : 

   Ở làng kia, có phú ông sinh hạ được một quý tử.  Phú ông mừng lắm, hàng ngày kèm cặp dạy dỗ con trai khuôn phép đối nhân xử thế, cho rõ cái "truyền thống gia phong" ba đời giàu có của dòng họ nhà ông .

  Ông dạy quý tử rằng :

   -  Này , hễ thấy ai có râu thì mày phải khoanh tay vào cúi đầu thấp xuống, chào to " Lạy cụ ạ!". Rõ chưa !?

   Quý tử há hốc mồm như nuốt lấy từng lời :

   -  Dạ ...! Hễ thấy ai có râu thì...thì khoanh tay..."lạy cụ ạ "... 

   -   Phải cúi đầu xuống , không phải giương mắt ếch ra mà nhìn.                     - Dạ...con hiểu rồi ạ .  Phải cúi đầu xuống , không phải giương mắt ếch ra mà nhìn ạ .

  - Tốt ! Phú ông gật gù- Nhắc lại xem nào .

   Qúy tử cất cao lời, nói rành rọt :

  -  Hễ thấy ai có râu thì....thì phải khoanh tay vào, cúi đầu thấp xuống, không được giương mắt ra mà nhìn... phải chào to "Lạy cụ a...!".

  - Tốt ! Rất thông minh. - Phú ông gật gù đắc ý.   Đúng là  "Con nhà tông , không giống lông cũng giống cánh!". 

  

   

 Từ buổi học "phụ đạo" đó trở đi, thằng con quý tử hễ  thấy ai có râu thì nó liền chạy lại, khoanh tay, cúi đầu xuống chào to "Lạy cụ ạ!".

  Làng trên xóm dưới, ai cũng phải trầm trồ " Đúng là con nhà có giáo dục ! ". 

  Xuân qua hạ tới, ngoảnh đi ngoảnh lại quý tử đã đến tuổi lấy vợ. 

  Đêm tân hôn, khi cánh cửa buồng đã khép, vợ chồng chơi trò "vật nhau". Khi nhìn thấy cái ....của vợ, quý tử nhà ta liền vội quỳ xuống khoanh tay chào lớn " Lạy cụ ạ !  Lạy cụ ạ ".   

    Ả vợ tưởng là chồng đùa, mắng yêu : Của nỡm ạ ! Khỉ gió ở đâu đấy  !   

       Anh chồng hổn hển : Không phải khỉ gió đâu. Thày anh dạy  "  Hễ thấy có râu thì phải ..."Lạy cụ ạ !".


                                                                                 Kimle .

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn