Hồ Huy Thích viết lách và trải nghiệm du lịch.

Ôi trời ơi là Phan Thiết Phan Thiết

Đăng 5 năm trước

Tôi xuôi Phan Thiết. Tôi ngược Phan Thiết. Tôi đi Phan Thiết. Tôi ở lại Phan Thiết. Có nhiều khi Phan Thiết. Ôi trời ơi là Phan Thiết Phan Thiết.

Phan Thiết dành cho người ở lại, Phan Thiết dành cho kẻ ra đi, Phan Thiết cho những tâm hồn biết nhớ, biết yêu, biết hoài vọng quá khứ, biết ngưỡng vọng tương lai. Ôi trời ơi là Phan Thiết Phan Thiết.Đã bao mịt mùng tháng ngày tôi nhắm về phía Mắt Biển Kê Gà mà đi mà hít thở bụi biển tanh nồng, mà đo gió mà vá mây mà ướm hình hài đất nước. Hải đăng mũi kê gà  nằm tại xã Thuận Quý , huyện Hàm Thuận Nam cách  thành phố Phan Thiết 30km về hướng Nam. Sở dĩ có tên gọi này bởi ngọn hải đăng nằm trên một mũi đất nhô ra bờ biển khoảng 500m có hình giống đầu con gà. Ít ai biết đến ngọn hải đăng Kê Gà, một điểm dừng chân mới mẻ thú vị ở Phan Thiết.Khi mới thò chân đan tay vào cuộc chơi của những người thủy thủ, tôi đã cười như con thú hoang khi nghe chữ Kê Gà. Lạ lẫm mà không lạc lõng.

 Kỳ thực khi ở xa tít tắp, đường chân trời vòng cung như huyền thoại, tất cả những gì đang diễn ra trong mắt bạn đều sai lệch, chúng chẳng bao giờ nằm trên một đường thẳng. Vì vậy hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau là một điều phi lý, càng phi lý hơn khi tôi không thể gặp em nếu hai con đường hình thù khác nhau.Bởi vậy mà tôi đã gặp em ở Phan Thiết, gặp em ở Kê Gà, gặp em ở Mắt Biển, gặp em ở chỗ mà chúng ta biết ngưỡng vọng về tương lai. Đơn giản thế thôi. Ôi trời ơi là Phan Thiết Phan Thiết. Nằm trên đảo Kê Gà, hòn đảo được đánh giá là nơi có cảnh trí đẹp nhất vùng biển Hàm Thuận Nam, ngọn hải đăng mũi Kê Gà với dáng đứng mạnh mẽ, cao vút trên nền trời xanh ngắt như khẳng định vị thế giữa một vùng biển trời tuyệt đẹp, màu xanh ngọc của nước biển hoà cùng màu xanh lơ của mây trời, màu trắng của những bãi cát dài, màu xanh của những rặng thuỳ dương và những ghềnh đá hoa cương trắng hồng đã tạo cho nơi đây một vẻ quyến rũ khó mà so sánh, nguyên sơ đến tiêu sơ…

Ngày hôm qua lạ thế, Phan Thiết như một bể trầm tích khổng lồ khiến người ta phải đào bới, khiến người ta phải khai quật, khiến người ta ngã vào báu vật. Phan Thiết đi vào thơ, Phan Thiết đi vào ca, Phan Thiết như một lời nhớ thương tha thiết… 

Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết  

Ôi trời ôi! là Phan Thiết Phan Thiết  

Mà tang thương còn lại mảnh trăng rơi  

Ta đến nơi Nường ấy vắng lâu rồi 

Nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỷ  

Trăng vàng ngọc, trăng ân tình, chưa phỉ! 

Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng  

Tâm tư của người cũ tình xưa Hàn Mặc Tử vẫn cứ bay lên chớp lòe chớp lật mỗi mùa trăng, mỗi ngả đường Phan Thiết, mỗi nhớ thương Phan Thiết. Thế kỷ như môt nỗi ngậm ngùi và tương tư nhân tình vắng bầm vắng dập trong mỗi than khóc tang thương. Phan Thiết đẹp trong vẻ tội nghiệp kiêu kỳ…

Đến Phan Thiết, điều đầu tiên khiến cho bạn phải ngỡ ngàng đó chính là hàng loạt các resort, khách sạn san sát nhau trải dài khắp các bãi biển. Không phải vô cớ mà Phan Thiết được mệnh danh là thủ phủ resort. Không khó để bắt gặp những resort 5 sao nổi tiếng với chất lượng hàng đầu như The Cliff, Victoria Resort & Spa, SeaLinks Beach, Princess D’Anam, Anantara, Romana… sẵn sàng chào đón bạn bất kỳ lúc nào với những dịch vụ tốt nhất.

Biển Phan Thiết trải dài từ Mũi Kê Gà đến tận Mũi Né, nhưng khu vực đông vui và nhộn nhịp nhất phải kể đến là con đường Nguyễn Đình Chiểu vô cùng nổi tiếng. Nơi đây không chỉ tập trung các resort cao cấp mà còn là nơi có nhiều quán ăn hải sản dọc biển. Chỉ cần thả bộ đi khoảng 5 phút trên con đường này, bạn cũng như tôi sẽ choáng ngợp bởi quá nhiều quán ăn và không biết phải ghé vào đâu.

Từ mực nang, mực ống, từ cua huỳnh đế, tôm hùm đến tôm mũ ni, có thể nói những sản vật tuyệt vời nhất trên bờ cõi nước Nam này đều có và tập trung ở Phan Thiết. Làm một miếng tôm tích rang cháy tỏi, nhấp một ngụm rượu vang, đôi mắt lơ đễnh dịu hiền, phía bãi xa ập òa sóng dồn nước dập, nghe thủy triều lên và bạn đang sống ở cái thời khắc đáng sống. 

Hưởng thụ không phải là một điều xấu xa. Tôi nghĩ thế…Ôi trời ơi là Phan Thiết Phan Thiết.Đến Phan Thiết mùa nào bạn cũng có thể đón nắng đón gió đón mùa thanh long đỏ ửng rạng ngời trong tít tắp bãi vườn. Chẳng phải ngẫu nhiên Bình Thuận nói chung và Phan Thiết nói riêng được mệnh danh là “Vương quốc thanh long”. Với diện tích lên đến hàng trăm ngàn ha, Bình Thuận là nơi có sản lượng thanh long lớn nhất cả nước cũng như dẫn đầu về chất lượng loại trái cây độc đáo này.

Đến Phan Thiết để hòa mình vào cát, từ những đồi cái mấp mô thoai thoải đến những tràng cát trải dài mênh mông và mênh mông. Tôi đã như tượng, đứng thản nhiên mà nghe gió về réo rắt bên những chân đồi cát. Những bước chân trần, những ánh nhìn trong hoàng hôn đỏ sầm sậm cũng in dáng hình của cát. Cát như một thứ tri âm, cát như một đời tri kỷ, và cát là Phan Thiết.Có một hôm nào đó tôi nhớ về Phan Thiết. Ngọn hải đăng Kê Gà lại nhen nhóm lên trong tôi tình yêu xứ sở, lại thôi thúc tôi đi, lại vỗ về tôi tin, lại bằng an tôi ngộ. Phía trước luôn có cây đèn biển yêu thương mà tôi gọi là Mắt Biển. Chúng vẫn luôn thao thức những canh dài kỳ vọng. Ôi trời ơi là Phan Thiết Phan Thiết


Nguồn: Trải Nghiệm Khác Biệt

Chủ đề chính: #du_lịch_phan_thiết

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn