Len Lương thị

ÔM CHẦM CHỮ MONG

Đăng 4 năm trước

Thơ của Len Lương. Thể lục bát

ÔM CHẦM CHỮ MONG     

 Lục vần thơ gửi trao anh

Đêm dường cũng đã khép mành ngủ yên


Võ vàng canh trắng triền miên

Câu thơ lỗi nhịp về miền ước ao


Xa xôi chẳng dám mơ nào

Chỉ như trăng thả đêm vào thuyền yêu


Hồn em lạc bước phiêu diêu

Tơ tình ngả ngớn chữ liều đánh rơi


Trộm thương nhặt lấy rã rời

Ôm chầm mong nhớ đầy vơi chữ gì....

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn