Ôsơvenxim (Auschwitz) – Lò giết người dã man, tàn bạo, kinh khủng của phát xít Đức.
Đăng 8 năm trướcPhát xít Đức đã giết chết rất nhiều tù nhân tại trại tập trung Ôsơvenxim bằng những thủ đoạn dã man, tàn bạo, kinh khủng nhất, giết người không thương tiếc.
Chiến tranh thế giới thứ hai đã đi qua nhưng những tội ác mà bè lũ phát xít đã làm đối với tù nhân thì nhân loại không ai có thể quên được. Trong đó, Ôsơvenxim (Auschwitz) đươc coi là lò giết người dã man, tàn bạo, kinh khủng nhất của phát xít Đức, đã giết chết rất nhiều tù nhân một cách không thương tiếc với những thủ đoạn thâm độc nhất.
Ôsơvenxim (Auschwitz, tên Ba Lan là Oswicecim) là 1 trong 30 trại tập trung của phát xít Đức lập ra trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Ôsơvemxim vốn là 1 thị trấn nhỏ, gần thành phố Catôvich (Katowice), Ba Lan. Phát xít Đức lập ra trại tập trung ở đây từ 6/1940. Xung quanh trại, nhiều lớp lưới thép gai dầy đặc.
Bên trong là 28 nhà lao và những phòng thiết bị giết người bằng hơi độc, phòng thiêu người, phòng hóa nghiệm.
Tù nhân bước vào ngưỡng cửa trại tập trung, đầu tiên bị lùa vào phòng tắm. Chỉ trong mấy phút, họ buộc phải tắm gội xong để mặc bộ quần áo tù phạm vừa rách, vừa bẩn.
Tiếp theo là khâu đánh số vào cánh tay trái. Từ nay, mỗi tù nhân không còn tên, tuổi, quốc tịch, thay vào đó là 1 con số khô khan.
Sau những thủ tục đầu tiên đó, các tù nhân bị đưa vào các phòng giam tách biệt khoảng 6 -> 8 tuần.
Trong thời gian này, các tù nhân luôn bị tra hỏi, đánh đập và chịu mọi sự ngược đãi. Bọn phát xít làm như vậy nhằm mục đích trấn áp phủ đầu để tù nhân không còn sức phản kháng. Nhiều tù nhân không chịu nổi, đã nhào vào hàng rào dây thép gai điện để tự tử.
Qua thời gian hành hạ đó, những người sống sót bị điều đi làm lao động khổ sai. Chỗ làm việc cách trại tập trung 6 -> 7km.
Mỗi ngày phải đi bộ tới nơi làm việc, lao động cật lực trong 12 tiếng đồng hồ, ăn uống thiếu thốn, lại còn bị đánh đập dã man nên trong thời gian lao động khổ sai, phần lớn tù nhân sống được từ 2 -> 4 tháng là cùng.
Bọn phát xít mất hết tính người đã nghĩ ra những hình phạt quái đản để hành hạ tù nhân:
Một là: Phạt đòn 25 roi.
Tù nhân bị trói chặt vào phản gỗ, bị chúng đánh cho quần áo tơi tả, máu chảy đầm đìa, nhưng miệng phải đếm số roi bằng tiếng Đức, đếm sai bị đánh lại từ đầu.
Hai là: Bị nhốt không cho ăn uống đến chết.
Ba là: Giam đứng. Chúng giam hai người đứng khít vào một khung hẹp, chỉ có một lỗ thông hơi để thở. Có khi người đứng bên cạnh chết, người còn sống vẫn phải đứng tiếp đến khi chết theo thì thôi.
Bốn là: Cưỡng dâm, bị mổ xẻ để nghiên cứu…
Những hành động trên vẫn chưa đủ nói lên sự tàn bạo ghê rợn hơn nữa của bọn phát xít. Mà hành động nói lên sự tàn bạo, dã man, kinh khủng, ghê rợn nhất của chúng đối với tù nhân đó là: Để lừa tù nhân, phát xít Đức treo bảng thông bào trước lối vào phòng hơi ngạt có tiêu đề “ Phòng tắm và tẩy uế” hay “ Sự sạch sẽ dần”. Rồi chúng lùa tù nhân vào phòng tắm tập thể.
Khi tù nhân cởi hết quần áo, chúng liền đóng kín cửa, xả hơi độc. Các tù nhân giãy giụa, giầm đạp lên nhau, chỉ trong vòng 20 -> 30 phút, người mềm nhũn, chết thành đống.
Bọn cảnh vệ tịch thu hết tư trang của những người đã chết. Răng vàng trong miệng tử thi bị vặn ra, đem nấu lại, rồi nộp lên Tổng bộ của Đảng Quốc xã. Chúng lấy thân nạn nhân làm xà phòng, lấy da làm găng tay, chụp đèn, lấy tóc làm đệm. Phần thân thể nạn nhân còn sót lại, chúng cho vào lò thiêu.
Với kiểu giết người này, chúng giết hàng ngàn người một lúc.
Trong thời gian tồn tại từ tháng 6/1940 đến tháng 1/1945, trại tập trung Ôsơvenxim đã giết chết tới 4 triệu người, đa số là người Ba Lan và người gốc Do Thái, ngoài ra còn có cả người Hung, Nga, Séc, Hi Lạp, Trung Quốc, Pháp, Bỉ, Mĩ.
Ngày nay chính phủ Ba Lan đã bảo lưu toàn bộ di tích trại tập trung Ôsơvenxim (Auschwitz) làm bằng chứng tố cáo tội ác của bè lũ phát xít.