Phê với nụ hôn đầu đời
Đăng 8 năm trướcKhi các bạn yêu một chàng trai hoặc một cô gái nào đó, không thể thiếu những nụ hôn. Nụ hôn lần đầu tiên là cảm giác thì vị và “tuyệt cú mèo” nhất của khởi đầu
Khi các bạn yêu một chàng trai hoặc một cô gái nào đó, không thể thiếu những nụ hôn. Nụ hôn lần đầu tiên là cảm giác thì vị và “tuyệt cú mèo” nhất của khởi đầu một tình yêu thực sự. Nếu bạn nói rằng đang yêu anh ấy (hoặc cô ấy) mà hai bạn chưa có nụ hôn trao nhau thì vẫn chưa phải là “ yêu” đâu nhé.
- Cảm giác lần hôn đâu tiên
Thông thường, người con trai thường chủ động và luôn thèm khát hôn môi người con gái. Trong khi đó, người con gái cũng đầy ham muốn nhưng do tâm lý và phong tục nữa nên luôn e ngại, đề phòng, do dự nên có “ có phản ứng khánh cự”.
- Toàn thân bạn và người yêu đều nóng ran lên, hồi hộp.
- Bạn chỉ còn tập trung vào một thứ duy nhất là cảm giác
- Cả hai mặt đều đỏ ửng. khi môi chạm nhau, bạn sẽ run lên và có thể bạn sẽ cảm nhận được cả môi người yêu cũng run lên nữa
- Khi hôn, máu trong người bạn chảy mạnh. Bạn nghe rõ nhịp tim đập của mình và có thể cả người yêu nữa
- Cả hai đang ở trên mây. Tâm hồn bạn đang lơ lửng trên mây
- Bạn như đang hòa mình vào giữa cả một biển nước ấm.
- Có những tiếng rên rít nhẹ và hổn hển nhẹ
- Hơi thở gấp gáp
- Hôn xong, mặt bạn sẽ tối sàm lại, cảm giác như máu đã dồn đầy lên mặt. Nụ hồn đầu thường có một chút vụng về, lấp cập.
Hoàng Ái - sưu tầm
ohaytv