Văn Học Hoa Sen

Quê chiều đông - Trần Lộc

Đăng 3 năm trước
Quê chiều đông - Trần Lộc

Ngã vào quê giữa cái rét mùa đông/ Đất thin thít se chênh vênh ruộng mạ/ Nước đặc quánh dấu chân cò buốt giá/ Thổi từng cơn nghiêng nón lá chào mời

QUÊ CHIỀU ĐÔNG

TG: Trần Lộc

Ảnh minh hoạ Trần Lộc

Ngã vào quê giữa cái rét mùa đông

Đất thin thít se chênh vênh ruộng mạ

Nước đặc quánh dấu chân cò buốt giá

Thổi từng cơn nghiêng nón lá chào mời

*

Thương người về...đông he hé nụ tươi

Vàng hanh hao cam đầy trời quê mẹ

Tết thấp thoáng quanh tiếng cười lũ trẻ

Tiếng heo may lùa khe khẽ từng hồi

*

Quê chiều đông chầm chậm nhịp sinh trôi

Như hiện hữu lại một thời xa vắng

Tay gột bùn dính gấu quần im lặng

Lại nôn nao mùi trong trắng đầu đời...?

Ninh Bình, 10.01.2021

Chủ đề chính: #thơ_trần_lộc

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn