Phuong Nguyen Không có gì quý hơn độc lập tự do

Rác thải sau đêm countdown

Đăng 8 năm trước

Năm mới nhưng vấn nạn về sự vô ý thức vẫn cũ. Bữa tiệc countdown 15 phút để lại trung tâm Sài Gòn đầy rác.

Sư kiện bắn pháo hoa chào mừng năm mới diễn ra tại đầu hầm Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hàng nghìn người dân. Niềm vui, hạnh phúc chào đón năm mới vỡ òa trong những chùm pháo hoa rực rỡ trên trời cao. Đêm đầu năm mới, trong khi nhiều người không thể ngủ vì sự háo hức rộn rạo con tim, những người lao công lại trắng đêm để dọn dẹp đống rác thải lổn ngổn của sự vô ý thức.

Mô tả hình ảnh

Bọc nilong và thức ăn, băng rôn lổn ngổn gần  bờ sông Sài Gòn

Đống rác gần phố đi bộ Nguyễn Huệ

Mô tả hình ảnh

Màu áo da cam lặng thầm trong đêm

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Một bạn nữ ngồi chờ cho vãn dòng người mới về nhà, nói với tôi: "Không sao đâu chị, lát nữa có lao công dọn hết đó mà!". Tôi thoáng nghĩ đến đêm bắn pháo hoa tết Nguyên Đán, một sự kiện lớn hơn, đáng được mong đợi hơn. Đêm đầu năm ấy, mọi người hớn hở chở về nhà, những người lao công lại lặng lẽ đi thu dọn đống rác thải của ngày đầu năm.

Chủ đề chính: #countdown

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn