Khánh Trang

Ranieri: “Ước mơ của tôi đã chết.”

Đăng 7 năm trước

Huấn luyện viên người Italia vừa bị sa thải sau khi dẫn dắt bầy Cáo chạm vào chiếc cup vô địch Premier League đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất.

Mùa giải năm ngoái, thực sự là một câu chuyện cổ tích của Leicester City, và Ranieri không chỉ là người khơi nguồn cảm hứng cho các cầu thủ mà ông còn chính là người viết lên câu chuyện cổ tích kì diệu đó. 

 Leicester không phải là một thành phố của bóng đá giống như Manchester hay Liverpool, thậm chí cả đội bóng là tập hợp của những người tứ xứ đến đất Leicester, chủ là người Thái Lan,huấn luyện viên là người Ý,…Thế nhưng họ đã vô địch, giành một vé vào UEFA Champions League, đứng ngang hàng với Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich.

Hôm qua, vị Huấn luyện viên đã giúp câu lạc bộ đi vào lịch sử ấy đã rời khỏi Bầy Cáo. Với vị huấn luyện viên người Italia, Leicester sẽ mãi mãi là một phần trái tim ông, không thể thay đổi. Vị huấn luyện viên đã khiến cho người hâm mộ, báo chí trên toàn thếgiới phải thốt lên “Thật không thể tưởng tượng nổi!!” với câu chuyện vô địch của Bầy Cáo.

HLV Claudio Ranieri đã viết lên câu chuyện cổ tích của Leicester City

Leicester City vô địch Premier League trước 2 vòng đấu, Leicester trở thành đương kim vô địch giải ngoại hạng Anh – giải đấu hấp dẫn nhất toàn cầu. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc cả câu lạc bộ của họ ăn mừng chiến thắng đó như thế nào, Ranieri được đội vương miện của nhà vô địch ra sao, người ta ca tụng ông, biến ông trở thành một vị thần của bầy Cáo.  

Ra đi là điều hoàn toàn có thể xảy ra với bất cứ một huấn luyện viên nào

Những gì ông đã làm được cho Leicester là điều không thể chối cãi. Bởi có lẽ, sau khi ông ra đi liệu còn có ai có thể dẫn dắt đội bóng đến với chức vô địch tiếp theo? Có lẽ điều đó là khó có thể xảy ra, bởi hiện tại, ở giải quốc nội, Leicester đã cho thấy một phong độ đi xuống và có khả năng sẽ xuống hạng. Thi đấu lận đận ngay từ đầu mùa và cho đến thời điểm hiện tại, mục tiêu trụ hạng vẫn là hàng đầu của bầy Cáo.

Ranieri ra đi, mang theo sự tiếc nuối và cả đau đớn. Nhưng trong bóng đá, đó là điều luôn có thể xảy ra và xảy ra bất cứ lúc nào.  

Mùa giải 2014, Carlo Ancelotti đã đưa Real Madrid đến với giấc mơ Decima, nhưng ngay sau đó, ông đãphải chia tay với đội bóng. Chính Ancelotti cũng nói: “Tất cả chúng ta đều bấtngờ, nhưng huấn luyện và sa thải là một phần trong công việc của chúng tôi.Chính tôi cũng bị sa thải đến vài lần, tại Chelsea và Real Madrid. Các bạn biết đấy, khi một đội bóng gặp vấn đề, họ không thể sa thải một lúc 20 cầu thủ. Trong bóng đá, nếu mọi việc tốt thì là công cầu thủ, còn nếu mọi thứ chuyện xấu, chỉcó một người duy nhất bị đổ lỗi - đó là huấn luyện viên”.  

Vậy thì việc Ranieri ra đi cũng là điều rất bình thường trong bóng đá. Thứ mà người ta nuối tiếc đó có lẽ là khoảnh khắc vinh quang ngắn ngủi nhưng đi vào lịch sử của câu lạc bộ ấy.Trong khoảnh khắc vinh quang ấy, người ta sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh của vị huấnluyện viên tài năng – Claudio Ranieri.

Chủ đề chính: #Ranieri

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn