Cherry Blossom Rất mong các bạn ủng hộ blog của tui ^^~

[ REVIEW PHÚ QUỐC ] Thật lãng phí nếu bạn bỏ lỡ cơ hội này !

Đăng 6 năm trước

Phú Quốc những năm gần đây đã dần dần chứng minh đó là một trung tâm kinh tế có tiềm năng phát triển rất mạnh về nhiều lĩnh vực... Chính vì vậy mà Phú Quốc dường như đã trở thành một địa điểm du lịch quan trọng trong mảnh đất hình chữ ' S ' này !

- Thật sự thì ý nghĩ phượt Phú Quốc chỉ là trong ngẫu hứng mà thôi, nhưng người ta thường nói rằng những chuyến đi ngẫu hứng không chuẩn bị trước chính là những chuyến đi tuyệt vời nhất ~ Có 1 O 2 ! 
=> Chi phí : 1.500.000VNĐ/ 1 người (đã bao gồm tiền ăn vặt, vui chơi thả ga) <=

1. Thời gian thích hợp để du lịch:

- Mình đi vào đầu tháng 7, thời tiết rất ôn hòa dễ chịu, có mưa rào vào ban đêm nhưng không lạnh lắm ! 

- Theo thông tin trên google thì thời gian thích hợp nhất là từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, nhưng theo mình thì đi vào hè cũng rất tuyệt đó.

2. Chuẩn bị:

- Như mình đã nói thì đây là một chuyến đi ngẫu hứng, không chuẩn bị đủ thứ nhưng cũng có tìm hiểu vài thứ để coi là phòng hờ. 

- Các bạn nếu đi theo tour thì sẽ hơi nhàm chán vì thời gian tham quan thụ động nhưng ngược lại được đảm bảo an toàn, riêng theo ý kiến mình thì đi tự túc sẽ thú vị hơn vì không bị ràng buộc thời gian lẫn tiền bạc, các bạn đi tự túc thì hãy chuẩn bị ít nhất các thứ sau : 

+ Giày bata chống trơn vì Phú Quốc có rất nhiều suối, đá ở đó cũng rất trơn nên cần mang một đôi giày chống trơn để an toàn hơn ! 

+ Điện thoại, tiền, chứng minh nhân dân dùng trong các trường hợp ngoài ý muốn !

+ Card khách sạn, homestay vì nếu các bạn đi lạc, các bạn có thể dựa vào card nhà nghỉ để tìm đường về bởi thông thường trên card của nhà nghỉ sẽ ghi địa chỉ nhà nghỉ đó.

- Các bạn không cần mang quá nhiều đồ ăn vì đồ ăn thức uống ở đó cũng rất bình dân, bán ngang ngang với Sài Gòn thôi ! Đặc biệt là nơi đây không có vụ chặt chém khách du lịch, khách ngoại quốc.

3. Lịch trình:

- Vì mình đi bằng xe khách để tiết kiệm nên 20h mình đã ra bến xe miền Tây để mua vé rồi, mình mua vé xe Tuấn Nga, xe chạy rất êm, mùi máy lạnh dễ chịu, tài xế thân thiện.

Link tham khảo giá vé, lịch trình chạy, nơi mua vé: http://hatienphuquoc.net/phuong-tien/xe-khach-tuan-nga-tuyen-ha-tien-tpho-chi-minh-ha-tien-vn.html

- Mình mua xuất 22h chạy nên còn dư cả đống thời gian để chờ ở nhà chờ bến xe nên tụi mình quyết định đi tham quan chỗ này mặc dù không có gì để xem ^^. Nhà vệ sinh ở bến xe có thu phí và cũng không mấy sạch sẽ, gần bến xe có bán nhiều đồ ăn vặt nên mình tiện thể mua vài thứ cầm theo ăn lót dạ.

- 22h xuất bến, chạy được 2 tiếng thì tới trạm dừng chân để khách nghỉ ngơi, đi vệ sinh, mua đặc sản ở vùng đó, trạm dừng chân này khá sạch sẽ tuy nhiên đồ ở đây bán rất mắc, nhà vệ sinh tuy sạch sẽ nhưng lại tối thui.

- 22h20 lên xe chạy tiếp, không biết do mình ngủ say quá hay sao nên không biết xe có dừng lại trạm dừng chân nào nữa không, mình ngủ một mạch tới 4h sáng, thức dậy ngó xung quanh không có gì ngủ tiếp ^^.

* Ngày 1:

- 5h15 sáng mình thức dậy, sắp tới nơi rồi nên mình cũng không ngủ chi nữa.

- 5h30 cập bến bến xe Hà Tiên, tuy là bến xe nhưng cảnh quan ở đây vô cùng hùng vĩ, núi cao trập trùng cộng thêm chỉ mới là sáng sớm nên vẫn còn sương mù, lúc đó ở bến xe chỉ mới có 3 4 chiếc xe khách thôi nên không khí cũng trong lành, không nhiều khói xe gây ô nhiễm. Gần bến xe có nhà vệ sinh, toilet ở đây rất sạch sẽ và có thu phí, mình nhớ không lầm là 2.000VNĐ/ 1 lượt.

- Mình không biết các xe khác như thế nào nhưng nếu các bạn book vé xe Tuấn Nga thì hãng xe Tuấn Nga sẽ cho xe trung chuyển đến đón các bạn và các bạn khỏi phải đi taxi chi cho tốn tiền, xe trung chuyển sẽ đến sau 10 hoặc 15p ngay khi xe khách cập bến.

- 5h45 mình được xe trung chuyển đưa tới bến tàu Hà Tiên, do là mình book xuất tàu SuperDong II chạy 7h30 nên còn dư rất nhiều thời gian để ăn sáng, đi dạo, makeup lại. Đồ ăn ở đây giá cũng ngang như ở Sài Gòn và vị cũng không quá tệ. 

(Lưu ý: Các bạn nên order vé tàu SuperDong II trước ở trên mạng hoặc qua điện thoại vì nếu đến đây mua thì có nguy cơ sẽ full hoặc sẽ phải chờ đến chuyến sau)

(Lưu ý 2: Mình thấy tàu SuperDong II là uy tín nhất trong các hãng tàu đi Phú Quốc bởi vì tàu chạy nhanh, giá vé tương đối, chất lượng phục vụ khá ok)

Link tham khảo giá vé, giờ chạy tàu SuperDong II: http://superdong.com.vn/dich-vu/ và http://superdong.com.vn/dich-vu/gia-ve-tau/

- 7h30 lên tàu, ghế ngồi theo dãy, dưới mỗi ghế sẽ có 1 phao cứu sinh trong trường hợp ngoài ý muốn, nói chung trong khoang tàu khá sạch sẽ tuy nhiên mùi máy lạnh khó chịu cộng thêm nhà vệ sinh dơ khủng khiếp.

- 8h30 tàu cập bến Phú Quốc, ngay khi xuống tàu là nguyên 1 nhóm taxi, xe ôm, xe hơi nhà riêng, xe khách nhào vô chào mời bạn đi xe của họ, mình ưng được chú taxi kia, chú lấy xe hơi của chú để chạy khách, chú vui vẻ và thân thiện lắm, chú giới thiệu các địa điểm vui chơi cho mình nên tụi mình chọn chú đi trong 3 ngày luôn, chú còn giảm giá rất nhiều cho tụi mình.

- 8h50 tụi mình đến khách sạn nghỉ ngơi (khách sạn cũng là chú giới thiệu luôn), khách sạn ở đây tuy xa trung tâm nhưng không hiểu sao mình lại thích lắm, khách sạn rẻ cực kỳ chỉ khoảng 400.000VNĐ/ 1 phòng 5 người ở, không những thế mà lại rất gần biển và chợ. Tuy nhiên do đi lần này không chuẩn bị trước nên mình không biết vụ homestay, chứ nếu biết là mình sẽ ở homestay vì giá rẻ và riêng tư.

Link tham khảo giá khách sạn, homestay và cả resort:  https://www.ivivu.com/blog/2017/06/save-ngay-6-homestay-o-phu-quoc-cho-chuyen-du-lich-sap-toi-nhe/ và https://www.tripadvisor.com.vn/Hotels-g469418-Phu_Quoc_Island_Kien_Giang_Province-Hotels.html

- Nằm nghỉ ở khách sạn chừng 2 tiếng rồi tụi mình ăn đồ ăn tại khách sạn luôn (đồ mang theo) rồi lật đật trèo lên xe đi đến địa điểm vui chơi.

- Tụi mình đến đồi hoa Sim và thưởng thức rượu (người ta sẽ cho bạn uống thử), điều đặc biệt là rượu ở đây ngon ngọt vô cùng, uống vô có vị ngọt rồi khi nuốt xuống sẽ cay cổ họng, cảm giác muốn uống thêm lần nữa nhưng chi phí không cho phép vì giá 1 chai rượu rất mắc! Ở đây họ sẽ dẫn các bạn đi tham quan rừng Sim, tuy là rừng Sim nhưng họ cũng trồng dừa và các loại cây khác, quang cảnh ở đây chụp hình tuyệt vời luôn.

Link website của rừng Simson: http://www.ruousimphuquoc.vn/

- Sau đó tụi mình đến Vinpearland, không vào và chỉ chụp hình ở ngoài thôi vì giá vé cực kỳ mắc với lại người trong đoàn cũng lớn tuổi rồi không đủ sức tham gia mấy trò chơi cảm giác mạnh. Nhưng nếu mình đi với bạn bè thì mình chắc chắn sẽ thử Vinpearland vì tuy mắc nhưng rất đáng đồng tiền.

Link website Vinpearland Phú Quốc: http://phuquoc.vinpearlland.com/

- Tụi mình tiếp tục được chú tài xế dẫn đi nhà tù Phú Quốc nhưng trên đường đi có ghé thăm vườn tiêu, tiêu được trồng rất nhiều ở Phú Quốc vì thế nên đi dọc đường bạn thấy rất nhiều vườn tiêu. Tụi mình vô đây chụp hình hết mình luôn và chủ vườn không lấy phí mặc dù mình không mua tiêu của họ.

- Tham quan vườn tiêu xong xuôi thì xách đồ đi nhà tù Phú Quốc, ở đây diễn tả rất chân thật cảnh thời kỳ kháng chiến, ở đây chia ra nhiều khu: Khu tái hiện lịch sử, khu bảo tàng, khu thuyết trình, v.v... 

- Mình nhớ không lầm thì vựa mắm lớn nhất Phú Quốc đối diện nhà tù luôn nên tụi mình có ghé qua, ở đây mùi mắm khá nồng và nhiều hải sản phơi khô, ướp muối. Giá cũng tương đối thôi chứ không quá rẻ nhưng ngược lại rất ngon, họ sẽ cho bạn ăn thử vài miếng để giới thiệu sản phẩm. Và họ cũng sẽ cho bạn vào tham quan các thùng mắm luôn ~

- Tham quan rất nhiều nên cỡ 17h mình mới về tới khách sản nghỉ ngơi, tụi mình tắm rửa rồi rủ nhau ra biển, muốn đến biển thì tụi mình phải băng qua 1 khu chợ, theo mình thấy thì chợ đó hầu như toàn bán hải sản. Biển rất trong luôn, gió mát rười rượi đúng chất Phú Quốc!!!

- 18h tụi mình đi về thì có thấy mấy khu bán đồ ăn vặt nên cũng ghé vào ủng hộ vì giá rẻ và ngon, khách sạn tuy xa trung tâm nhưng rất nhộn nhịp, nhất là vào buổi tối. Xung quanh khách sạn có bán quá trời thứ luôn, như là quần áo, đồ ăn, có hát karaoke luôn, có mấy quán kem ngon tuyệt vời nữa!

- 19h30 tụi mình vô khách sạn nằm nghỉ, ngồi lướt facebook để xem "dân tình" như thế nào ^^.

- 23h đi ngủ.

*** Ngày 2:

- Do là chỗ ở không quen nên mình thức dậy từ khá sớm là khoảng 5h30, dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng (đồ mang theo) rồi thay đồ. Tụi mình chỉ ở khách sạn này 1 ngày thôi, ngày hôm sau tụi mình dọn qua khách sạn khác ở để đổi gió. Tụi mình đến khách sạn ở trung tâm Phú Quốc đối diện UBND và nằm ngay ngã 4 gì đó mình quên rồi nhưng đây là trung tâm mua bán rất sầm uất cả sáng lẫn tối, cho nên là tụi mình ăn sáng thay đồ xong là dọn vali đi.

- 7h chú tài xế đến đón tụi mình qua khách sạn mới, theo mình nhận xét thì khách sạn ở đây sạch, đẹp, thoáng mát và giá thì rẻ hơn so với chỗ cũ do ở đây 1 phòng 400.000VNĐ luôn mà có 2 giường đôi (bên khách sạn kia chỉ có 1 giường đơn thôi).

- Chừng 8h thì tụi mình đến trại nuôi cấy ngọc trai lớn nhất Phú Quốc, ở bên ngoài thì có 1 nhóm người thuyết trình về ngọc trai và cho xem thử ngọc trai đen và ngọc trai truyền thống, họ để cái hồ nuôi ngọc trai ở trong nhà để mọi người vào tham quan! Vào sâu bên trong nữa thì đó là bảo tàng trưng bày các loại cá gọi là hiếm ở Phú Quốc và sự trên các bức tường thì họ sơn rất màu sắc, họ vẽ lại câu chuyện cổ tích Trọng Thủy và Mị Châu cùng chiếc nỏ thần. 

- 9h30 tụi mình được chú tài xế dẫn tới suối Tranh, ở đây cực kỳ rộng và theo mình thấy thì chia ra 2 khu là khu công viên và khu suối, muốn vô đây thì có thu phí nhé nhưng rẻ lắm hình như 10.000VNĐ/ 1 người. Công viên rất nhiều cây và hồ nên mát lắm mặc dù trời nắng chang chang, mình chụp hình ở đó rất nhiều và tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều, ở công viên có rất nhiều ghế đá nên tụi mình ăn trưa ở đó luôn, ngồi nói chuyện đủ thứ trên đời cũng là 12h30 nên tụi mình quyết định xuống suối luôn, đá ở đây khá trơn, khi xuống suối không được giày dép nhé! Nước ở đây trong và vô cùng sạch sẽ, tuy nhiên đường đi ngăn cách giữa suối và bờ khá hẹp. Gần đó có rất nhiều ghế gỗ để chúng ta ngồi nghỉ ngơi. Phải nói đây là lần đầu tiên mình đi suối nên thích lắm cộng thêm ở đây cây cối nhiều không xuể nên cảm giác như mình hòa nhập với thiên nhiên vậy.

- Chừng 15h thì mình đi bãi sao dù có hơi ngược đường, đến bãi sao thì khá đông, chủ yếu là người nước ngoài đặc biệt là người Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái,... Nên mình chỉ ở đó 1 lát thôi rồi rời đi.

- 17h thì tụi mình về đến khách sạn, tắm rửa thay đồ ăn tối rồi rủ nhau ra hải đăng chơi và hóng gió, gió rất mát. Từ khách sạn mình muốn đến ngọn hải đăng thì phải đi ngang qua chợ đêm Dinh Cậu nên cũng tiện đường ghé vô tham quan, nhưng mặt hàng ở đây không phong phú lắm, nó cũng giống như Sài Gòn thôi và giá thì mắc hơn đôi chút. Kế bên hải đăng có bãi biển nên tụi mình vào tắm luôn, xung quanh đó bán rất nhiều đồ ăn vặt như kem, bánh tráng dừa mạch nha, bánh tráng trộn, v.v... Và giá cực bình dân luôn!!! Thế là không lâu sau tụi mình đến hải đăng và đi vào con đường trên biển để chụp hình, con đường này kéo khá dài ra biển. Các bạn còn có thể trèo lên ngọn hải đăng để ngắm toàn cảnh biển nhưng tụi mình lười ^^.

- 18h30 tụi mình về khách sạn nằm nghỉ lát mặc dù muốn vào đền Dinh Cậu lắm do là nghe đồn ở đây linh lắm! 

- Do là tối rồi nên cuộc sống ở đây nhộn nhịp tưng bừng, đối diện khách sạn là UBND và mỗi tối người ta sẽ đến đó để đàn guitar và ca hát, lâu lâu có karaoke luôn, cộng thêm mình ở phòng ngay mặt đất nữa (giống nhà đất vậy) nên sự nhộn nhịp này làm mình cao hứng đi dạo, tụi mình ra ngã 4 (nhớ không lầm là Trần Hưng Đạo) để đi mua sắm, mua được khá nhiều đồ và trên đường về thì có gặp 1 quán bún chả cả làm mình không nhịn cười được đó là bún chả cá "Đến Obama cũng phải ghiền" ^^. Kế bên khách sạn có quán chè nên tụi mình ra đó ăn và nghe ca hát, ở đây bán giá cũng rẻ không quá chênh lệch so với Sài Gòn.

- 23h đi ngủ.

* Ngày 3 (ngày cuối):

- Do là ngày cuối nên mình tranh thủ dậy sớm để hoàn tất các bước vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đẹp ra đền Dinh Cậu mà hôm qua mình bỏ lỡ để chụp hình. 

- 8h30 tụi mình từ đền Dinh Cậu về, ăn sáng ở quán phở gần đó với giá 35.000VNĐ/ 1 tô đầy ắp và về khách sạn dọn đồ chuẩn bị chờ chú tài xế đến đón tụi mình ra bến tàu Phú Quốc để đi về.

- 10h tụi mình có mặt tại bến tàu và lên tàu SuperDong đi về.

- 12h có mặt tại bến xe Hà Tiên và mua vé xe hãng Kumho để đi về nhưng chỉ còn đúng xuất 15h thôi nên đành ngồi chờ. Trong bến xe có quán cơm sườn này nọ ý, giá bình dân nhưng ăn không hề vô tí nào cả!!! 

- 15h lên xe đi về, 23h30 về đến bến xe miền Tây, do là buổi tối cộng thêm dạo gần đó đọc báo thấy mấy vụ cướp tiền thông qua taxi cũng sợ nên tụi mình phải "nhìn mặt đoán người" để đi taxi.

- À trên đường đi xe khách về có nghỉ ở 1 trạm dừng chân hình như là Sóc Trăng thì phải, ở đó có 1 hồ cá Hải Tượng Long bắt ở Amazon Nam Mỹ được 20 năm tuổi, khủng khiếp!

[ Thế là kết thúc chuyến đi vui vẻ ]

__________________________________

Đây là bài review chân thật nhất của mình và ảnh mình up ở dưới cũng là của mình nên mong mọi người hãy share thật nhiều ạ và đặc biệt là không REUP nếu KHÔNG GHI RÕ NGUỒN! 

~ Thanks for all ~ 

Vựa mắm lớn nhất Phú Quốc ~~~ Nhìn hấp dẫn chưa nè ><

Đây là bãi biển gần khách sạn mà ngày 1 mình ở, ở đây bạn có thể thuê thuyền của dân địa phương ra đó lặn ngắm san hô với giá khá rẻ.

Đây là khu bảo tàng các loại cá ở trại nuôi cấy ngọc trai.

Cây mai giả ở suối Tranh ~

Suối Tranh có rất nhiều hồ như thế nên không khí vô cùng trong lành nhé mọi người.

Đây là quang cảnh suối Tranh ở khu mình ăn trưa, như các bạn thấy thì rất nhiều cây phải không?

Đây là cây dừa ở rừng hoa Sim mình có nhắc đến ở bài viết.

Những hình ảnh động lòng người ở nhà tù Phú Quốc...

Hồ nuôi cấy ngọc trai và không mấy sạch sẽ...

Vườn tiêu nổi tiếng nhất Phú Quốc đây rồi!

Bảo tàng ở nhà tù.

Này hình như ở suối Tranh ^^.

Bằng chứng sống của tội ác thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Con đường đi vào suối Tranh được chào đón bởi chú nai?!

Khung cảnh nên thơ làm sao ~

Vua nước Nam được thần Rùa ban cho chiếc nỏ thần.

Hoàng đế phương Bắc tò mò vũ khí trăm trận trăm thắng của An Dương Vương nên qua cầu hôn công chúa Mị Châu.

Chàng Trọng Thủy dò la về chiếc nỏ thần...

Và rồi cũng phải đến ngày nước mất nhà tan...

Này có vẻ nhìn giống con cá heo nhỉ?

Nhìn từ trên cao xuống những dòng suối kia...

Bãi biển ở gần đền Dinh Cậu có khá nhiều đá!

Cây đếm không xuể luôn ấy~

Bảo tàng tiếp nào ~

Này là ở suối Tranh luôn.

Những tài liệu năm xưa.

Suối ở đây rất trong!

Cá Hải Tượng Long ở Amazon Nam Mỹ được 20 năm tuổi.

Wowwww~

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn