Rộn ràng mùa kỷ yếu
Đăng 8 năm trướcNhững khoảnh khắc ghi lại hình ảnh kỷ yếu của lớp 12D1, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Chắc hẳn bây giờ khi mỗi chúng ta nghe đến từ kỷ yếu là thấy rất quen thuộc, và liên tưởng đến ngay là " à, chụp ảnh kỷ niệm thời học sinh, chắc là chụp nhiều lắm đây".Nhưng với những thế hệ 8x,7x xưa thì ảnh kỷ yếu chỉ là một bức chụp kỷ niệm, chung của cả lớp với thầy cô giáo.
Nhìn những bức ảnh bây giờ của các e học sinh cuối cấp mà những cảm xúc khi xưa ùa về trong tôi, những hỉ nộ , ái ố, khoảnh khắc đẹp, cảm động , tình bạn đều được các e lưu giữ từng khoảnh khắc, để rồi chạnh lòng nghĩ sao khi xưa mình không có điều kiện như các em bây giờ.
Theo chân ekip một ngày cùng các em lớp 12D1, Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm,Hải Dương, tôi như được sống lại những năm tháng tuổi học trò.
Gạt đi mọi âu lo đêm ngày,mọi muộn phiền, mọi suy nghĩ cho tương lai,hãy giữ tiếng cười hồn nhiên nhứ thế nhé các em.Nào, các bạn chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh tuyệt đẹp này và hãy sống lại với những năm tháng tuổi học trò nhé.
Đã có ekip lại còn chụp hình selfile à?
lửa trại nào
em không đẹp nhưng khối anh phải theo
nhường tí đi mà
oh
trai đẹp đã hết chúng nó còn yêu nhau
bay lên những ước mơ
bung lụa