Ngọc moon Cuộc sống là quá trình Cho và Nhận...

Ronaldo theo chân Messi rời World Cup 2018 trong nước mắt.

Đăng 5 năm trước

Trong cùng một ngày, World Cup 2018 chia tay hai ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Sau khi Messi cùng các đồng đội chính thức trở thành khán giả của World Cup 2018, thì NHM trên toàn thế giới đều dõi theo trận đấu giữa Uruguay và Bồ Đào Nha để xem: Liệu CR7 sẽ có kết cục khá hơn? Liệu rằng Ronaldo có thể thêm một lần tỏa sáng trên "sàn diễn" Fisht?

Nhưng không, Cristiano Ronaldo nổi bật trước 45.000 CĐV với một bộ râu mới, điều mà xưa nay hiếm khi thấy ở chân sút sinh năm 1985. Chứ không phải là màn trình diễn về mặt chuyên môn dưới sân. Cả trận NHM trên khán đài có thể đếm được số lần CR7 chạm bóng, điểm được những cú sút của tiền đạo khoác áo Real. 

Đầu tiên là cú ra chân cực nhanh ở phút thứ 6, sau đó là pha đá hàng rào bất thành ở phút 31. Rồi phải đợi tới cuối hiệp thi đấu thứ 2, cái tên Ronaldo mới lại được nhắc tới sau cú sút trúng người hậu vệ Uruguay. Tất cả thật nhạt nhòa, trong bối cảnh đầu tàu bị phong tỏa, các cầu thủ Bồ Đào Nha cũng không có phương án nào khác để tiếp cận cầu môn của Muslera ngoài tạt, căng ngang rồi lại tạt.

Chiến thuật này đã mang lại bàn thắng danh dự cho Seleccao của châu Âu với pha đánh đầu thành bàn của Pepe ở phút 55. Nhưng chừng đó là không đủ, bởi bên kia chiến tuyến, những cầu thủ Uruguay còn làm tốt hơn.

Họ tạt hay hơn khi Cavani là người mở tỷ số trận đấu sau pha phối hợp hoàn hảo với Suarez. Họ tấn công trung lộ tốt hơn khi Bentancur kiến tạo cho Cavani ghi bàn thắng thứ 2 sau cú cứa lòng cực ngọt.

Và thế là quá đủ để tiễn Bồ Đào Nha của Ronaldo về nước. Nhà ĐKVĐ EURO chính thức rời giải đấu ở vòng 1/8. Còn La Celeste thì thẳng tiến vào tứ kết World Cup sau 4 trận toàn thắng, ghi 7 bàn và mới chỉ để thủng lưới 1. Đối thủ tiếp theo của Cavani cùng các đồng đội là các nhà đương kim Á quân EURO, Pháp.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn