Nguyễn Thị Hạnh Mình thích viết lách, phản ánh các vấn đề xã hội

Sinh viên có tội tình gì mà bị đánh?

Đăng 6 năm trước

bài viết về một bạn sinh viên y khoa Vinh bị người nhà đánh

Sinh viên y thi vào đại học y với điểm số rất cao 29 điểm 3 môn còn chưa đỗ y đa khoa. Ai cũng ngỡ vào học y là ngon, là tương lai sáng nhưng không phải vậy. Áp lực học lớn, có nhiều môn, khi đi lâm sàng từ y3 sáng đi viện chiều học lý thuyết trên lớp tối lại đi trực viện kể cả ngày nghỉ lễ , Tết cũng phải đi trực viện. Sinh viên đi thực tập mọi thứ đều phải tự túc từ ăn uống, đi lại, xăng xe, vé xe. Đâu phải viện gần mà có khi phải đi xa 18-20 km trên đường lại làm mồi cho bọn kiến vàng. Đi viện sướng không ư? Sướng lắm! Được khiêng cáng bệnh nhân, đẩy cáng bệnh nhân đi xét nghiệm , chụp chiếu bị y tá sai vặt, bị lao công chửi, bị bọn nghiệm chôm chỉa ví, điện thoại .... tuy nhiên đi viện sẽ làm sinh viên y học thêm nhiều điều, kiến thức thực tế để áp dụng, kinh nghiệm lâm sàng. Và đây đi viện còn bị đánh CHẤN THƯƠNG SỌ NÃOKhoảng 11h30 đêm 8/4, người nhà bệnh nhi Nguyễn Phúc Đạt 14 tháng tuổi đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh khám bệnh trong tình trạng sốt cao trên 39 độ C. Tuy nhiên, khi mới bế bé vào, người đàn ông được cho là bố của bé đã chửi mắng nhân viên y tế ầm ĩ. Ngay lập tức, bác sĩ Nguyễn Đình Phi đo nhiệt độ cho bé, chỉ định điều dưỡng cho bé uống thuốc hạ sốt. Bất ngờ, bác sĩ Phi đã bị người đàn ông túm cổ áo đánh. Người nhà bệnh nhi cho rằng các bác sĩ đã điều trị không dứt điểm cách đây 1 tháng, để bé bị sốt trở lại. Sinh viên Trần Nhật Giáp bị người nhà bé Đạt đánh chảy máu Sau khi bị đánh, bác sĩ Phi vỡ kính mắt, choáng váng ngã xuống sàn nhà. Chứng kiến cuộc ẩu đả, sinh viện thực tập Trần Nhật Giáp (sinh viên năm thứ 6, ngành Y đa khoa, Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An) vào can ngăn liền bị người đàn ông này nắm lấy cổ áo, đánh tới tấp vào đầu. Bị đánh liên tiếp vào mặt và vùng đầu, sinh viên Trần Nhật Giáp bất tỉnh. Sinh viên Giáp bị chảy máu thái dương bên phải, được đưa đi cấp cứu, khâu 3 mũi ở vết thương, hiện đang theo dõi chấn thương não. May mắn, bác sĩ Phi bị đánh vào phần mềm, không bị thương nặng.

Sinh viên có tội tình gì mà bị đánh?

Sinh viên y thi vào đại học y với điểm số rất cao 29 điểm 3 môn còn chưa đỗ y đa khoa. Ai cũng ngỡ vào học y là ngon, là tương lai sáng nhưng không phải vậy. Áp lực học lớn, có nhiều môn, khi đi lâm sàng từ y3 sáng đi viện chiều học lý thuyết trên lớp tối lại đi trực viện kể cả ngày nghỉ lễ , Tết cũng phải đi trực viện. Sinh viên đi thực tập mọi thứ đều phải tự túc từ ăn uống, đi lại, xăng xe, vé xe. Đâu phải viện gần mà có khi phải đi xa 18-20 km trên đường lại làm mồi cho bọn kiến vàng. Đi viện sướng không ư? Sướng lắm! Được khiêng cáng bệnh nhân, đẩy cáng bệnh nhân đi xét nghiệm , chụp chiếu bị y tá sai vặt, bị lao công chửi, bị bọn nghiệm chôm chỉa ví, điện thoại .... tuy nhiên đi viện sẽ làm sinh viên y học thêm nhiều điều, kiến thức thực tế để áp dụng, kinh nghiệm lâm sàng. Và đây đi viện còn bị đánh CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO
Khoảng 11h30 đêm 8/4, người nhà bệnh nhi Nguyễn Phúc Đạt 14 tháng tuổi đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh khám bệnh trong tình trạng sốt cao trên 39 độ C. Tuy nhiên, khi mới bế bé vào, người đàn ông được cho là bố của bé đã chửi mắng nhân viên y tế ầm ĩ.Ngay lập tức, bác sĩ Nguyễn Đình Phi đo nhiệt độ cho bé, chỉ định điều dưỡng cho bé uống thuốc hạ sốt. Bất ngờ, bác sĩ Phi đã bị người đàn ông túm cổ áo đánh. Người nhà bệnh nhi cho rằng các bác sĩ đã điều trị không dứt điểm cách đây 1 tháng, để bé bị sốt trở lại.Sinh viên Trần Nhật Giáp bị người nhà bé Đạt đánh chảy máuSau khi bị đánh, bác sĩ Phi vỡ kính mắt, choáng váng ngã xuống sàn nhà. Chứng kiến cuộc ẩu đả, sinh viện thực tập Trần Nhật Giáp (sinh viên năm thứ 6, ngành Y đa khoa, Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An) vào can ngăn liền bị người đàn ông này nắm lấy cổ áo, đánh tới tấp vào đầu. Bị đánh liên tiếp vào mặt và vùng đầu, sinh viên Trần Nhật Giáp bất tỉnh.Sinh viên Giáp bị chảy máu thái dương bên phải, được đưa đi cấp cứu, khâu 3 mũi ở vết thương, hiện đang theo dõi chấn thương não. May mắn, bác sĩ Phi bị đánh vào phần mềm, không bị thương nặng.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn