Song tấu: Khúc giao mùa
Đăng 3 năm trướcKHÚC GIAO MÙA
Thơ Thao Nguyen
Tháng ba về chồi non thành lộc biếc
Tiếng chim chuyền tha thiết giữa trời mơ
Xuân còn non hay tròn mộng ươm tơ
Nắng như lụa bừng lên thay áo mới
Tháng ba về sợ mùa xuân qua vội
Rét cuối mùa nàng Bân đợi từ lâu
Phố chiều nay sao bỗng thấy xôn xao
Có nỗi buồn vương trên mi thiếu nữ...
Tháng ba về lời thương còn bỏ ngỏ
Bướm vờn hoa cây cỏ cũng vấn vương
Ướp say nồng bông bưởi trắng đưa hương
Trầu xanh lá chờ cau cùng đan quyện
Khúc giao mùa... em vẫn chờ anh đến
Cho duyên tơ se kết giữa đất trời
Cho trăm năm em mãi gọi mình ơi
Anh có nghe những lời xuân tha thiết!
Xuân sắp tàn...người ơi anh có biết?
KHÚC GIAO MÙA
Thơ Qd Lamg Tu
Trong đêm tối nghe những lời tha thiết
Của một người mình chưa biết chưa quen
Trời tháng Ba sao ai lại ưu phiền
Buông tiếng thở với niềm riêng khó tả?
Rét cuối mùa Nàng Bân đang vội vã
Trong tiết xuân mang cái lạnh tràn về
Để giao mùa trời ra rả tiếng Ve
Trên con phố nở đầy hoa phượng đỏ
Tiếng yêu thương người ta chưa dám ngỏ
Chuyện tương lai vẫn còn đó mộng mơ
Hãy yên tâm người nhé cố đợi chờ
Người trong mơ sẽ tìm về trước ngõ
Tay đan tay trên lối mòn xóm nhỏ
Những buổi chiều ai đó chẳng lẻ loi
Mộng trăm năm mơ ước sắp thành rồi
Câu duyên nợ lứa đôi chờ xuân tới
Khúc giao mùa đất trời như phấn khởi..
NTT (Qd Lang Tu)