Phạm Quang Lập

Sự Giống và Khác Nhau giữa Phụ nữ \"đẹp\" và \"xấu\".

Đăng 8 năm trước

Phụ nữ cũng giống như bao người. có đẹp co xấu. và ai cũng có cách làm cho mình đẹp lên dần dần..

Xấu và đẹp ở đây không phải chỉ về nhan sắc, ngoại hình mà còn là về cái “nết” trong mỗi người phụ nữ, trong từng ánh nhìn của người khác  tới người phụ nữ đó.Có thể hôm nay bạn không đẹp,   nhưng chỉ ngày mai thôi bạn sẽ đẹp. Như một câu nói rất hay của nhà triết Học  Kant:  “ Cái đẹp không có ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà cái đẹp nằm ở đôi mắt của kẻ si tình”.

Khác nhau:

  • Phụ nữ đẹp làm đẹp vì mọi người xung quanh. Phụ nữ xấu làm đẹp vì đàn ông
  • Phụ nữ đẹp bận đồ xấu. Phụ nữ xấu bận đồ đẹp
  • Phụ nữ đẹp thích ai đẹp hơn mình. Phụ nữ xấu ghen tị với ai đẹp hơn mình.

Mô tả hình ảnh

  • Phụ nữ đẹp đáng yêu trong từng cử chỉ. Phụ nữ xấu đáng ghét trong từng hành động
  • Phụ nữ đẹp thường thông minh. Phụ nữ xấu hay dại dột.
  • Phụ nữ đẹp có một nơi để về mỗi buổi tối. Phụ nữ xấu không có một chỗ ngủ cố định.
  • Phụ nữ đẹp có thể  làm được ít tiền nhưng tiết kiệm. Phụ nữ xấu có thể  làm nhiều tiền nhưng vẫn không có dư.
  • Phụ nữ đẹp cảm thấy bình thường khi gặp một người đàn ông giàu có còn phụ nữ xấu thì  ngưỡng mộ.
  • Phụ nữ xấu nhìn đàn ông len lén. Phụ nữ đẹp để đàn ông len lén nhìn họ.

Mô tả hình ảnh

  • Phụ nữ xấu tự ti. Phụ nữ đẹp tự tin
  • Phụ nữ xấu  hay thụ động. Phụ nữ đẹp thường rất chủ động.
  • Phụ nữ xấu hoài bão ít. Phụ nữ đẹp rất tham vọng.

Mô tả hình ảnh

Giống nhau:

  • Là phụ nữ ai cũng biết nấu ăn dù món dễ nhất đến món khó làm nhất. Không biết nấu ăn thì đó không phải là phụ nữ.
  • Là phụ nữ chắc chắn sẽ soi gương nhiều lần trong 1 ngày.
  • Là phụ nữ ai cũng thích ra chợ và mua sắm.
  • Ai cũng muốn mình đẹp trong mắt mọi người
  • Và mọi  người phụ nữ sẽ đỡ cô đơn hơn khi có bên mình một người đàn ông!!!

Mô tả hình ảnh

Tin tôi đi, rồi cũng sẽ đẹp. Sẽ không ai là xấu cả.

Chủ đề chính: #Phụ_nữ_đẹp

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn