[ Thơ vui ] Sự khác biệt giữa tình cảm lúc Yêu và cưới
Đăng 8 năm trướcKhi yêu đẹp tựa mây trời, Cưới xong mới biết trần đời tối tăm. Khi yêu lúc ốm hỏi thăm, Cưới xong có ốm thì nằm mà rên. Khi yêu lời hứa chẳng quên, Cưới xong chả nhớ vợ tên là gì
Khi yêu đẹp tựa mây trời
Cưới xong mới biết trần đời tối tăm
Khi yêu lúc ốm hỏi thăm
Cưới xong có ốm thì nằm mà rên
Khi yêu lời hứa chẳng quên
Cưới xong chả nhớ vợ tên là gì
Khi yêu, yêu cả đường đi
Cưới xong ghét cả tông chi mẹ chồng
Khi yêu mọi thứ màu hồng
Cưới xong nó xỉn màu đồng, xanh đen
Yêu thì gọi dạ, xưng em
Cưới xong nhiều lúc éo thèm nói năng
Tình yêu dài tưởng vĩnh hằng
Cưới xong mới biết ngắn bằng gang tay
Khi yêu em đẹp đắm say
Cưới xong em bỗng hóa ngay lợn rừng
Lúc yêu tình cảm phừng phừng
Cưới xong muốn kiếm dây thừng qui tiên
Khi yêu nhung nhớ muộn phiền
Cưới xong giáp mặt phát điên suốt ngày
Nói chung nó là thế này
Khi yêu mọi thứ cũng hay ra trò
Cưới xong thì mới tẽn tò
Như là địa ngục, như lò thiêu thân