NhungNTT Chia sẻ những điều tốt đẹp để cuộc sống hạnh phúc hơn.

Sự kỳ diệu của cuộc sống đôi khi chỉ cần bắt đầu từ một việc nhỏ.

Đăng 7 năm trước

Đôi khi bạn nghĩ ai đó phải có năng lực siêu phàm hoặc phải làm những điều gì to lớn mới có thể tạo ra được điều kỳ diệu tuy nhiên sau khi đọc xong bài viết này bạn sẽ thấy sự kỳ diệu của cuộc sống đôi khi chỉ cần bắt đầu từ một việc nhỏ.

“Nhân chi sơ, tính bản thiện” - con người sinh ra ai cũng hiền lành, tốt đẹp nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy nên nhiều người không vững lòng, đánh mất tính thiện đó. Rồi một số người vì chứng kiến nghịch cảnh suốt những năm tháng ấu thơ khiến cho trái tim họ chai sạn; sẵn sàng “xù lông” lên để ngăn người khác không làm tổn thương mình. Họ nghĩ họ đang tự vệ chính đáng để giữ những điều, những lợi ích vốn thuộc về họ nhưng kỳ thực, người bên ngoài nhìn vào lại thấy họ vô cùng cục cằn, thô lỗ, xấu xí và ích kỷ làm sao!

Và không ít người khác lại bị những điều thật - giả, tốt - xấu lẫn lộn trong cuộc sống xô bồ ngày nay làm e sợ, khiến họ phải nhắm mắt bỏ qua cơ hội làm điều tốt, làm người tốt. 

Còn bạn, khi chuẩn bị làm một điều gì hoặc có hành xử với ai đó thì bạn nghĩ gì? Bạn có tưởng tượng ra cảnh bản thân bị hoán đổi thành chính người chịu sự tác động của mình thì cảm giác lúc đó sẽ ra sao nhỉ?

Vài ví dụ đơn giản thế này nhé:

Một ngày, bạn rủ bạn bè đến nhà chơi. Vì sân chật nên bạn để tràn xe ra ngõ, vô tình cản trở đường đi chung của mọi người. Rồi một số người đi qua “ném” ánh mắt thiếu thiện cảm về phía bạn vì họ phải chen chúc, di chuyển chậm chạp qua đoạn ngõ mà bạn xếp tràn xe ra. Một vài người nóng tính có thể dừng lại và ngó vào nhà mắng bạn một vài câu: “Đường của riêng nhà mày đấy hả?”…v.v..thì bạn thấy thế nào? Tôi đoán chắc chắn bạn sẽ cảm thấy: hoặc là xấu hổ và tìm cách xếp xe gọn vào hơn hoặc là bạn tỏ ra khó chịu, cãi lại vài câu rồi mặc kệ mọi chuyện như không liên quan đến mình.

Nhưng…liệu bạn có hành động như thế nữa không nếu trước khi mang xe ra ngõ để, bạn nghĩ đến cảnh anh chị hàng xóm làm điều tương tự khiến bạn đi làm về, muốn mở cửa ra để đi vào nhà của chính mình mà cũng khó khăn? Bạn có mặt nặng mày nhẹ rồi trong lòng thầm trách hoặc trực tiếp nói ra lời đề nghị anh chị hàng xóm để gọn xe vào không?

Bạn hát hò, cười đùa thông trưa hoặc ngay cả khi đêm đã muộn - liệu bạn có hiểu những người hàng xóm cảm thấy khó chịu thế nào khi bị mất giấc ngủ hoặc trẻ em không tập trung học hành được? Trở lại “hoàn cảnh” của bạn xem sao: đêm qua vì ôn thi nên ngủ muộn hoặc đêm qua làm tăng ca nên trưa nay được nghỉ muốn ngủ bù mà hàng xóm cứ bật loa hát hò ầm ĩ thì sao nhỉ, muốn điên cái đầu luôn ấy chứ. Một nỗi bực không-hề-nhẹ xâm chiếm tâm trí bạn!

Vậy đấy, nếu ai cũng đặt mình vào vị trí của người khác và để ý đến cảm nhận của họ trước khi hành xử thì xã hội này sẽ tốt đẹp và an lành biết bao!

Sẽ chẳng còn những mâu thuẫn nhỏ nhặt, vụn vặt dẫn đến cãi vã hay xô xát; cũng chẳng còn những câu chuyện đau lòng diễn ra đâu đây chỉ vì sự vô cảm nữa. 

Lúc này, mọi người đối xử với nhau như với chính bản thân mình bởi ai cũng hiểu và cảm nhận sâu sắc câu nói: “Điều gì bạn không muốn, đừng làm với người khác". 

Đôi khi, sự kỳ diệu của cuộc sống lại đến từ hành những động nhỏ nhưng ẩn chứa giá trị lớn lao của bạn!

Chủ đề chính: #cư_xử_đúng_mực

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn