John Tran ''Sự khoan dung là món quà lớn nhất của tâm hồn; nó đòi hỏi nỗi lực của bộ não cũng nhiều như khi bạn phải giữ thăng bằng khi đi xe đạp''. - Hellen Keller

Suy ngẫm về một hiện tượng mạng: Tùng Sơn

Đăng 7 năm trước

Tùng Sơn là cái tên được nhiều người, nhiều trang báo nhắc đến gần nhất. Nổi lên sau khi đi thi The Simple Beat, anh được nhiều người biết đến. Nhìn lại những sự việc vừa qua, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm.

1. Chàng trai nghèo với ước mơ ca hát và thiết kế thời trang

Tùng Sơn tên thật là Sơn Chhanh Ny, sinh năm 1995, quê ở huyện Trà Cú, tình Trà Vinh. Anh còn có biệt danh là "Công chúa Thủy Tề'', được nhiều người biết đến qua những clip khóc than với người yêu trên youtube trước khi tham gia cuộc thi hát vào cuối tháng 9 vừa qua.

Ban đầu, Tùng Sơn gây chú ý với những bộ quần áo độc, kỳ dị phối với những bộ tóc giả, lối trang điểm màu mè, lòe loẹt. Được biết, Tùng Sơn từ nhỏ đã có sở thích thiết kế thời trang, tự mình sáng tạo ra những bộ trang phục theo gu thẩm mỹ của cá nhân.

Cuối tháng 9 vừa qua, anh tham gia cuộc hát với màn trình diễn ca khúc "Anh cứ đi đi'' của nữ ca sĩ gốc Hàn Hari Won khiến cả ban giám khảo lẫn khán giả không khỏi ngỡ ngàng vì sự vụng về  trong giọng hát lẫn cách thể hiện có phần quá lố.

2. Dám ước mơ, dám thực hiện

Trước khi thể hiện ca khúc " Anh cứ đi đi'' trong cuộc thi hát The Simple Beat, Tùng Sơn đã mở màn bằng lời giới thiệu: "Muốn đi nhưng trong lòng vẫn muốn giữ người ta lại" và kết hợp với biểu cảm đau khổ, theo phong cách chẳng giống ai để trình diễn hit của bạn gái Trấn Thành.

“Cái bài hát em đã thể hiện xong rồi. Bây giờ em cảm thấy rất là thoải mái. Cái phần cảm xúc của em giống như được tỏa ra, bung ra hết. Mình thích thì mình hát và mình hát theo cách của mình. Đây là lần đầu tiên em đi thi hát", là những chia sẻ của Tùng Sơn sau khi kết thúc phần trình diễn thảm họa thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Mỗi người ai cũng có những ước mơ riêng của mình. Đó là ước mơ được làm những điều mình thích, mình mong muốn, là ước mơ được thể hiện cảm xúc của bản thân để tìm kiếm sự đồng cảm và thấu hiểu. Và Tùng Sơn, một anh chàng nhà quê, cũng có những ước mơ như thế. Anh ước mơ được hát, được thiết kế thời trang, được thể hiện cảm xúc của bản thân. Và, bằng sự dũng cảm của một chàng trai quê, anh đã nhận 50 nghìn đồng của mẹ và tìm cách lên Sài Gòn. Chúng ta theo dõi cuộc thi, xem video trên youtube không khỏi nhìn được cười vì sự trình diễn lố lăng và vụng về ấy. Ta nghĩ rằng, không có chút tài năng nhưng lại thích thể hiện nên đáng chê trách. Tuy nhiên, ngẫm mà thấy, mỗi người ai cũng có ước mơ và quyền thực hiện ước mơ. Đó là điều mà chúng ta cần phải trân trọng. Tôn trọng ước mơ của người khác cũng đồng nghĩa với tôn trọng ước mơ của bản thân mình. Những ai nông cạn mới cười chê người khác một cách thiếu ý thức và nhận thức.

3. Dũng cảm sống thật với chính mình

Tùng Sơn thừa nhận, anh là người của thế giới LGBT. Những clip khóc lóc, kể lể với người yêu trên Youtube khiến cư dân mạng không khỏi bật cười, ngán ngẫm. " ''Công chúa Thủy Tề'' khóc lóc sướt mướt khi chia tay người yêu đã trở thành những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất thời gian qua.

Quả thật, việc đưa video bày tỏ cảm xúc lên mạng không phải là một điều tốt. Bởi lẽ không phải dễ dàng để mà tìm kiếm sự đồng cảm và thấu hiểu. Bởi lẽ, không dễ gì mà người ta có thể hiểu được nỗi lòng của một chàng gay đang ở tận cùng của sự đau khổ. Và rất dễ, rất dễ để người ta nghĩ rằng đây chỉ là một chiêu trò để đánh bóng tên tuổi, để tìm kiếm sự nổi tiếng bằng việc gây tai tiếng.

Một mảnh giấy dù mảnh đến đâu cũng có hai mặt, bên cạnh mặt xấu của vụ việc trên, ta không thể phủ nhận rằng: Tùng Sơn đã dám sống đúng với cảm xúc của bản thân mình. Không phải ai cũng có thể dũng cảm thừa nhận rằng mình yêu một ai đó, không phải ai cũng có thể dũng cảm thể hiện nỗi đau khổ của mình trước mắt mọi người. Tiếc rằng, phải chi Tùng Sơn tìm được một cách tốt hơn để bày tỏ cảm xúc thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều.

4. Nỗi thống khổ của một chàng Gay

Không phải ai sinh ra cũng có được những thứ mình mong muốn. Không phải ai cũng sở hữu một gương mặt đẹp, khả ái để thiện hiện cảm xúc của lòng mình cho mọi người thấu hiểu. Cũng như, không phải ai sinh ra cũng có thể bước đi để đến với tình yêu của mình. Có những cản trở, có những giới hạn nhất định mà dẫu bạn có thật sự yêu sâu nặng đến mức nào cũng khó có thể vượt qua được. Bản thân Tùng Sơn là con trai ( về mặt giải phẫu) nhưng trái tim anh lại dành tình yêu cho người cùng giới. Có thể nói, không ít người cười chê điều đó, cũng như đã không ít người kì thị thứ tình yêu đó. Và, có thể, cả cuộc đời này, Tùng Sơn cũng không thể tìm kiếm một người yêu anh thật lòng.

5. Là chiêu trò để nổi tiếng hay là con rối đang bị người khác lợi dụng?

Trước đây, ta đã nghe nhắc nhiều về chàng trai trồng ổi Lệ Rơi, nay lại có thêm một hiện tượng tương tự: Tùng Sơn. Mới đây, được biết Tùng Sơn đã đến công an cầu cứu. Anh đã đến trình báo công an về việc một số đối tượng lợi dụng hình ảnh của mình để trục lợi. 

Nội dung đơn cầu cứu nêu rõ vào khoảng tháng 9-2016, Tùng Sơn bỗng dưng nổi tiếng với phong cách hài hước quái dị giống Lệ Rơi. Ngay sau đó, một người tên L.P.T (ngụ chung cư Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5) liên hệ với mong muốn sẽ làm người quản lý trang facebook để kiếm tiền quảng cáo.

Theo báo Người Lao Động đưa tin: 

''Cuối tháng 9, T. gợi ý Sơn đi chụp ảnh, quay video để gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngày 7-10, T. dẫn Tùng Sơn đến ngân hàng để làm thẻ ATM và sau đó giữ luôn CMND.

Nhiều lần Tùng Sơn đòi lại giấy tờ tùy thân đều bị T. và chị O. (vợ của T) né tránh.

Tại cơ quan công an, Tùng Sơn chobiết hiện đang giữ nhiều file ghi âm có nội dung thể hiện việc chị O. uy hiếp,yêu cầu anh phải đưa 50 triệu đồng để lấy lại CMND (vì Tùng Sơn không chịu tham gia một số sự kiện do O. và T. đăng ký trước đó).''

Rõ ràng, một chàng trai nhà quê vốn không thể có những thủ đoạn và toan tính để có  thể trở nên nổi tiếng mà phải có cả một ê kíp đứng đằng sau, lên sẵn kịch bản.Mặt cho người đời miệt thị, mặt cho dân mạng ném đá, Tùng Sơn vẫn cứ chụp ảnh,vẫn cứ quay video, vẫn tham gia sự kiện. Là anh đang toan tính để lấn chân vào showbiz, tìm kiếm danh vọng hay anh chỉ là con rối để những người đứng đằng sau trục lợi? Chúng ta không biết rõ được, chỉ thấy rằng: Hiện nay, Tùng Sơn đang bị kẻ khác uy hiếp tống tiền, còn hình ảnh của mình thì bị dân mạng đem chế đủ kiểu,bị ném đá từ mọi hướng, về phần gia đình thì chịu biết bao tai tiếng. Theo tìm hiểu, thời gian trước, trong khi cộng đồng mạng đang bàn luận xôn xao, người lên án,kẻ cười đùa, thì ở dưới quê nhà, những người thân nhất của Tùng Sơn lại vô cùng lo lắng và hoang mang vì không có lấy một tin tức và cũng như chẳng thể liên lạc được với cậu trong suốt nhiều ngày nay.

Thế mới thấy, mọi thứ luôn có sự đánh đổi, nếu con người u minh không tìm cho mình lối đi đúng đắn thì dễ lạc vào bể khổ.

6. Kết: Hãy sống thật với bản thân, dám thực hiện ước mơ nhưng đừng bao giờ biến mình thành trò hề và bị người khác lợi dụng.

Mỗi chúng ta đều có những ước mơ, biết vươn mình thực hiện ước mơ là điều đáng để trân quý. Mỗi chúng ta ai cũng có những cảm xúc buồn vui, hạnh phúc hay đau khổ, việc bày tỏ cảm xúc để tìm kiếm sự đồng cảm và thấu hiểu là điều tất yếu không thể tránh được. Tuy nhiên, hãy thực hiện ước mơ của bản thân mình bằng sự nổ lực, khả năng và sự sáng suốt của bản thân. Đồng thời, việc bày tỏ cảm xúc cũng nên chọn cách thích hợp, đúng người thì mới mong nhận lại được sự cảm thông. Bởi nếu không khéo, ước mơ và cảm xúc của ta dễ dàng trở thành trò đùa, trở thành cái mà người khác đem ra để giễu cợt. Khi đó, dù ước mơ của bạn có đẹp đẽ bao nhiêu, dẫu cho bạn có đang đau khổ với mớ cảm xúc của mình nhiều như thế nào đi chăng nữa thì những gì bạn nhận lại không phải là sự tôn trọng hay thấu hiểu mà là những lời miệt thị, là sự mỉa mai và xem thường không chút thương xót.
Mặt khác, không nên để bản thân trở thành con rối để người khác trục lợi. Việc lợi dụng người khác là một điều đáng lên án và việc nhắm mắt để người khác lợi dụng lại càng đáng chê trách hơn. Vì thế, hãy luôn sáng suốt và tỉnh táo để chọn cho mình một con đường thích hợp.

( Bài viết không nhằm mục đích PR cho Tùng Sơn mà cốt để suy ngẫm về một hiện tượng mạng từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân mỗi chúng ta).

Nam Phong - Ohay.tv

Chủ đề chính: #Tùng_Sơn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn