Eunji Take it easy

Tại sao cư dân mạng gọi tổng thống Obama là Soái ca?

Đăng 7 năm trước

Không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba kiệt xuất, không chỉ là một vị tổng thống với những bài diễn văn xuất phát bằng cả trái tim, mà đó, còn là người đàn ông của gia đình, người đàn ông với đám cưới 24 năm và vẫn luôn hạnh phúc như này đầu.

Kết hôn vào ngày 18 tháng 10 năm 1992, cho đến nay, hơn 20 năm đã trôi qua và câu chuyện tình yêu giữa ngài tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ và đệ nhất phu nhân, người phụ nữ của ông - Michelle Obama vẫn luôn khiến hàng triệu người trên thế giới ngưỡng mộ.  

Tin tức và hình ảnh tổng thống Obama sang Việt Nam phủ sóng trên khắp các mặt báo. Những ngày này, trên các trang mạng xã hội, người ta truyền nhau những bức ảnh của người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ. Người dân Việt Nam đổ ra đường để chào đón Ngài, chào đón vị lãnh đạo tài ba, người đàn ông luôn nở nụ cười trên môi, ánh mắt hiền hòa bắt tay mọi người... Đó là những hình ảnh vô cùng đẹp, vô cùng ấm áp... 

Vị tổng thống tài ba ấy được cư dân mạng đặc biệt gọi là Soái ca. Không phải bởi ông là người quyền lực nhất nước Mỹ, mà bởi những hình ảnh của ông và người vợ của mình đã chiếm trọn trái tim của mọi người. Thật chẳng khó để bắt gặp những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn yêu thương, ánh mắt trìu mến mà Ngài dành cho vợ.

Ngay dưới đây, hãy cùng điểm qua những bức ảnh đẹp nhất của cặp đôi này và cảm nhận tình yêu tuyệt vời của họ.

Ông Obama âu yếm vợ trong ngày nhậm chức tổng thống vào năm 2009. Khi đó, các nhân viên mật vụ đã chủ động quay mặt đi trước khoảnh khắc riêng tư của hai vợ chồng. Tổng thống Mỹ không hề ngại ngùng thể hiện tình cảm với vợ trước các cấp dưới hay ống kính của giới truyền thông. Ông cũng thường nhắc đến tên người vợ yêu dấu trong phần lớn các bài phát biểu.

Tổng thống Obama đích thân tới sân bay đón vợ.

Luôn luôn tay trong tay

Cùng nhau chiêm ngưỡng pháo hoa từ nóc Nhà Trắng vào ngày Quốc Khánh Mỹ (04/07) năm 2009.

Đây là bức ảnh được chụp trong buổi khiêu vũ nhậm chức của Tổng thống diễn ra tại khách sạn Washington Hilton, Washington, D.C. Vào thời điểm đó, đệ nhất  phu nhân nước Mỹ đã nói rằng: "Tôi nhớ rõ cảm giác ngọt ngào khi cùng tổng thống xuất hiện trên sân khấu của điệu khiêu nhảy đầu tiên. Và tôi trân trọng khoảnh khắc ấy cho tới suốt phần đời còn lại của mình”.

Và cả những cái ôm cùng nụ cười thật hạnh phúc..

Có thể đây không phải lần đầu tiên họ nhảy với nhau nhưng cảm xúc từ những  cái chạm má, từng vòng ôm, từng bước chân nhịp nhàng của họ sẽ luôn tồn tại mãi mãi. Và đây là bức ảnh từ buổi Dạ tiệc các lãnh đạo Nhà Trắng năm 2009

Ông đã không ngần ngại chạy tới ôm và chúc mừng bà sau màn khoe tài nhảy dây của bà tại Nhà Trắng trong sự kiện giải thưởng Phong cách sống mới Tháng 7/2011

Trong đám cưới của con gái cố vấn Valerie Jarrett

Tổng thống Obama thì thầm điều gì đó vào tai vợ, khiến bà Michelle bật cười thích thú. Bức ảnh được chụp trong giờ nghỉ giải lao của một sự kiện tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2011

Bức ảnh được người dùng theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội Twitter của vợ chồng Tổng thống Mỹ.Một cái ôm thật chặt của người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ dành cho vợ của mình.

"Tôi yêu người đàn ông ấy vô cùng, và tôi không muốn thay đổi khi anh ấy là Tổng thống!" - Michelle Obama đã chia sẻ trong bài phát biểu của bà! Lời nói và cách nói đầy yêu thương, trách nhiệm của một đệ nhất phu nhân! 

Tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ.

Chủ đề chính: #obama

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn