PeachRun Enjoy your life ❤

Tâm sự của chàng trai 25 tuổi: MÙA XUÂN với mình nó có màu gì?

Đăng 6 năm trước

Những dòng tâm sự đầy tâm trạng của một chàng trai 25 tuổi về cuộc đời và về người cha đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư từng ngày được đăng tải trên mạng xã hội khiến người đọc phải suy ngẫm.

Trong những ngày cuối năm, dù có bận đến đâu thì những người con xa nhà, đi làm xa đều trở về nhà để đoàn tụ với gia đình, họ hàng. Bởi vì Tết là ngày đoàn viên, là ngày mà các con trở về báo hiếu, quây quần bên gia đình.

Tuy nhiên, những dòng tâm sự của chàng trai 25 tuổi dưới đây để lại cho người đọc phải suy ngẫm lại về bản thân, về gia đình...

" Hôm nay ba tôi lại mệt, mệt hơn so với ngày hôm qua, những cơn đau cũng kéo dài hơn... Có lẽ cơn đau cũng chỉ kéo dài vài hôm nữa thôi rồi ba tôi sẽ được nghỉ ngơi 1 giấc thật dài...

Gia đình mình gốc nông dân, bố mẹ vất vả ngay từ lúc mình chưa chào đời. Hồi ấy cứ tầm 4h sáng là mẹ mình dậy nấu cơm, xong rồi mẹ và ba trên chiếc xe đạp thồ vào rừng chặt lá đến tận chiều tối mới về. Cuộc sống vất vả, gói gém lắm mới đủ sống qua ngày. Mình còn 2 đứa em nữa, khi anh em mình đi học thì cuộc sống khó khăn hơn, nhưng ba mẹ mình luôn cố gắng làm việc, khổ thế nào cũng chịu được, có cái gì ngon ba mẹ luôn nhường hết cho bọn mình. Một năm có khi ba mẹ cũng chẳng mua thêm cho chính mình cái áo, cái quần nào, toàn mặc quần áo cũ. Chưa bao giờ tôi nghe ba mẹ nói dành ra ít tiền để mua sắm cho riêng mình cái gì cả. Khó khăn là thế nên 3 anh em luôn cố gắng học hành, thời còn là học sinh bọn mình đều top 1, 2 học sinh có điểm trung bình cao nhất khóa. Tốt nghiệp cấp 3 mình may mắn đậu vào khoa Dược của mình trường khá lớn tại Sài Gòn. Ước muốn sau này có thể chăm sóc bố mẹ tốt hơn, dễ kiếm việc hơn, kiếm được nhiều tiền hơn để ba mẹ đỡ vất vả...

Hơn 1 năm kể từ khi ra trường, mình vào làm việc ở một công ty khá lớn, tính trung bình 1 tháng cũng kiếm được 17, 18 triệu, mức lương cũng khá ổn( ngoài thu nhập từ lương mình cũng đang cố gắng làm kiếm thêm ở một số lĩnh vực khác). Cách đây không lâu, chừng 6 tháng trước, mình có nói với ba mẹ là gần cuối năm 2018 con sẽ mua một cái nhà ở Sài Gòn rồi ba mẹ lên ở với tụi con, rồi sẽ dẫn ba mẹ đi du lịch khắp nơi, nơi nào ba mẹ muốn là con có thể dẫn đi hết. Rồi 2019 sẽ tập tành kinh doanh thêm, ba mẹ tôi cười cười, nói là tôi ảo tưởng quá đi, nhưng tôi biết trong lòng là ba mẹ luôn tin là tôi có thể làm được...

Những mục tiêu mà mình đặt ra khi bước chân vào cổng trường đại học, rồi những lời hứa với ba mẹ gần đây, mình từng nghĩ nó sẽ mãi là màu hồng, là một phần đẹp nhất trong cuộc đời mình. Nhưng không, giờ đây, nó có lẽ là điều mà mình sẽ mãi ám ảnh... Mình đã gián tiếp gây nên căn bệnh của ba hiện tại, ba mình mà có chuyện chẳng lành thì đồng nghĩa với những mục tiêu, lời hứa mình đã nói mãi mãi không thể trở thành hiện thực. 

Sáng nay bác sĩ gặp riêng mình và nói ba mình bị ung thư gan giai đoạn cuối, virus viêm gan B đã phá hủy hầu hết các tế bào gan, giờ chỉ là điều trị giảm nhẹ các cơn đau, thời gian sống chỉ tính bằng ngày. Mình không bất ngờ nhưng một lần nữa tim mình nhói đâu, đây là bệnh viện thứ 4 mình dẫn ba đến điều trị rồi, kết quả không thay đổi. Mình đã cố gắng chạy chữa cho ba từ thuốc tây cho đến thuốc nam. Bệnh viện này là bệnh viện thứ tư và có lẽ là bệnh viện cuối cùng mình dẫn ba đến, ba mình đi không nỗi nữa...

Mục tiêu của mình vào khoa Dược là gì? là để sau này chăm sóc ba mẹ tốt hơn. Nhưng mình đã không làm được như những gì mình đã nói. Hồi còn là học sinh mình được chẩn đoán là mắc viêm gan B, 2 đứa em mình cũng vậy. Nhưng bệnh nhẹ không đáng lo, không cần uống thuốc gì. Khi là sinh viên, mình học sâu hơn về bệnh này, nó cần một khoảng thời gian rất dài để tiến triển đến sơ gan, ung thư gan. Và nếu phát hiện sớm thì có thể kiểm soát được, virus sẽ được không phát triển, không cần thuốc men gì. Một điều quan trọng nữa là bệnh có thể truyền từ mẹ sang con, con cái mắc thì ba mẹ khả năng rất cao là sẽ mắc. ba anh em mình cho đến hiện tại vẫn ổn, nhưng chưa một lần mình gọi ba mẹ lên sài gòn khám bệnh, thậm chí là khi mình đã đi làm và có thu nhập... Là do mình học hành không nghiêm túc hay đang lừa dối chính mình khi đặt ra mục đích vào khoa Dược? có lẽ là cả 2... 

- " sau này con sẽ..."

- " con hứa sau này con sẽ...

"- " sau này ba mẹ muốn du lịch nơi đâu con cũng sẽ... " 

Bây giờ ba mình có còn đủ sức khỏe để chờ đến khi mình mua nhà mới? có còn đủ sức khỏe để đi du lịch những nơi mà ba mình muốn nữa không? có lẽ là không.- đã bao nhiêu lần ta gọi về nhà nói ba mẹ ơi ngủ sớm giữ sức khỏe?- đã bao nhiêu lần ta thực sự quan tâm đến sức khỏe của ba mẹ mình?- đã bao nhiêu lần ta thực sự quan tâm đến đến những cơn đau đầu của mẹ, đau ngực của ba, đau chân, đau khớp của ba mẹ khi trái gió trở trời?

Hàng ngày chúng ta cứ mãi mê làm việc, mãi mê kiếm tiền. Nhưng những thứ chúng ta thật sự cần đều nằm phía sau đồng tiền hết.Ngoài kia biết bao nhiêu người đang đổ xô về quê ăn tết bên gia đình, còn tôi thì ở viện chăm ba. Và ba tôi thì chắc chắn là muốn có một cái tết ở quê, nơi 5 thành viên trong gia đình đoàn tụ bên bếp lửa hồng, trong căn nhà nhỏ thôi, nghèo thôi, nhưng dạt dào tình cảm. Nhà to để làm gì? nhà sài gòn để làm gì?

Tôi không đưa ba về quê, vì đường dài tôi sợ ba không chịu nổi, một phần ở viện cũng có điều dưỡng, bác sĩ phụ chăm sóc mỗi khi ba lên cơn đau.Hôm nay, 12/2/2018 tôi ngồi đây, một góc phòng, suy nghĩ về 25 năm cuộc đời mình đã đi qua,,, mình đã làm được gì cho ba mẹ? ba mẹ tự hào gì về mình? mình là ai và mình cần gì?

Mọi năm, mùa xuân đối với mình là một màu xanh đầy hy vọng, còn năm nay? MÙA XUÂN VỚI MÌNH NÓ CÓ MÀU GÌ?

Hạnh phúc nhất có lẽ là những phúc giây hiện tại chúng ta đang có... Ba mình đang bệnh, đang ngủ nhưng khi ba mình thức mình sẽ lại có cơ hội nữa nói chuyện với ba. Dù thế nào mình và ba sẽ vẫn chiến đấu tiếp, cả nhà mình cũng sẽ chiến đấu tiếp. Cuộc sống vẫn sẽ luôn tiếp tục, vẫn sẽ luôn tiến về phía trước, còn rất nhiều những điều tốt đẹp đang chờ. HÃY YÊU THƯƠNG NHAU KHI CÒN CÓ THỂ. HẠNH PHÚC NẰM TRONG TAY BẠN, HÃY NẮM CHẶT, ĐỪNG BUÔN VÀ CŨNG ĐỪNG LƠ LÀ ĐỂ RỒI ĐÁNH MẤT NÓ... "

 HÃY YÊU THƯƠNG NHAU KHI CÒN CÓ THỂ. HẠNH PHÚC NẰM TRONG TAY BẠN, HÃY NẮM CHẶT, ĐỪNG BUÔN VÀ CŨNG ĐỪNG LƠ LÀ ĐỂ RỒI ĐÁNH MẤT NÓ... "

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn