Nguyễn Thị Nhật lệ

Tâm trạng tình yêu

Đăng 7 năm trước

những câu nói tâm trạng về tình yêu hay

Những câu nói tâm trạng hay về tình yêu

1. Cuộc đời bao la, muôn hình vạn trạng, lòng người như 1 chiếc ví không đáy, không bao giờ là đủ, là chấp nhận. Mình chỉ mong có thể tìm được một người yêu thương mình thực sự, người dù cho có hời hợt, vô tâm 1 chút nhưng vẫn trân trọng mối quan hệ của cả hai và không bao giờ làm mình phải chịu nhiều thương tổn.

2. Điều khó khăn nhất là bước ra khỏi cuộc đời của 1 con người là dẫu bạn đã cố gắng bước chậm nhất có thể, người ấy cũng chưa 1 lần đuổi theo.

3. Chờ đợi là quyền của tớ, cứ để tớ thích cậu.

4. Rồi 1 ngày anh sẽ nhận ra, không phải ánh nắng nào cũng đẹp, cơn mưa nào cũng nhẹ, ngọn gió nào cũng mát. Và không phải, người con gái nào cũng yêu anh như em đã từng yêu.

5. Đừng hỏi em có nhớ anh không. Em không nhớ, em đã từng quên đâu mà cần phải nhớ? Cũng đừng hỏi em có thể yêu anh lần nữa không? Em không thể. Vì ngay từ lần đầu tiên yêu anh, trái tim em đã yêu anh quá nhiều. Nhiều đến nỗi không thể cảm nhận được nữa. Làm sao có thể yêu anh lần thứ hai?

6. Muốn làm người ấy ghen, lại sợ rằng cái nhận được chỉ là lời chúc phúc.

7. Người ấy biến mất rồi. Như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Chúng ta trở lại như trước kia, không gọi điện thoại, không liên hệ, giống như những người xa lạ. Nhưng chúng ta không thể trở lại thời điểm ban đầu, giống như lời đã nói ra, chẳng thể nào rút lại được.

8. Thanh xuân của em đều đã dành hết cho anh rồi, tuổi trẻ của em cũng vì anh mà trôi qua. Vậy anh đã từng quay lại nhìn em 1 lần chưa?

9. Nhân lúc em vẫn yêu anh, anh có thể đừng bỏ lỡ em có được không?

10. Đừng đánh đổi yêu thương có được không? Em chẳng muốn là bồ công anh trong gió, quay cuồng trong vô vọng.

11. Người ta nói buông tay là mất tất cả, vậy nắm chặt có giữ được không?

12. Người ấy như là nắng, nhìn vào khiến tôi phải nheo mắt. Mà nhìn lâu 1 chút, nước mắt sẽ chảy dài.

13. Gặp được nhau là cái duyên. Không bỏ được nhau chính là nợ.

14. Em không sợ đi 1 mình. Em sợ cảm giác có người đi chung 1 đoạn rồi chỉ sau 1 cái chớp mắt là không còn thấy nữa. Và em phải tập lại cách bước đi 1 mình. Lần nào cũng vậy.

15. Đừng chờ đợi 1 người trở lại. Nếu họ muốn trở lại, họ đã trở lại từ lâu rồi, không cần bạn phải đợi lâu đến thế.

16. Đừng hỏi tại sao hết yêu. Vì hết yêu chính là hết yêu, không cần lời giải đáp.

17. Đừng đi trên 1 đôi giày cao gót không vừa chân. Thứ tình cảm không dành cho mình, vĩnh viễn không nên cố chấp.

18. Sau này tớ mới hiểu, cậu ấy thích tớ đối xử tốt với cậu ấy. Nhưng cậu ấy không hề thích tớ.

19. Tình yêu không biến cậu ấy trở thành cả thế giới của cậu. Nó chỉ khiến cả thế giới rộng lớn của cậu chỉ có cậu ấy.

20. Từ chối 1 người cũng là sự khổ tâm. Sự khổ tâm đến từ những dằn vặt, chỉ sợ người ta nghĩ họ không đủ tốt.

Chủ đề chính: #Tình_yêu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn