Len Lương thị

TÀU ANH RA KHƠI

Đăng 4 năm trước

Thơ của Len Lương - Lời của biển

TÀU ANH RA KHƠI

Tàu anh ra khơi 

Giữa muôn trùng sóng gió thét gào

Người trai ngực xối vồng máu nóng

Hừng đông, nước vỗ tung rẽ sóng cuộn trào.


Tàu anh ra khơi

Cho em gởi một nửa vầng trăng chếch bóng

Một nửa đóa quỳnh đêm thắm làn hương đọng

Một nửa chiếc giường lắng sóng phía trùng xa.


Cho em được cùng anh rưng rức nỗi đôi ta

Tiếng gọi biển khơi điệp hòa trong nhịp thở 

Như tiếng ngàn năm nặng lòng duyên nợ

Lắng mặn mòi trăn trở khúc hoàn ca.


Bão biển cuồng điên chẳng ngăn nổi giấc mơ hoa

Bình minh reo chói lòa lên sắc áo

Chuyến tàu anh rực màu tươi mắt đảo

Mơ một nụ hôn nồng trên náo nức môi em...

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn