Hàn Nhật Đào Mê viết lách

Thần Tượng đã cho bạn những gì?

Đăng 5 năm trước

Tình yêu Fan dành cho Thần Tượng là tình cảm thuần khiết nhất thế gian!

Tình yêu giữa Fan và Thần Tượng là thứ tình cảm đẹp đẽ và thuần khiết nhất thế gian. Thứ tình cảm ấy vốn dĩ có bắt đầu mà mà chẳng có kết thúc. Một ngày nàođó trời trong xanh hay ngày mưa giông chúng ta ngồi trước màn hình TV phát chương trình của một người nào đó. Ta nhìn thấy họ ca hát hay ứng xử một tiết mục nào đó rồi thầm cảm mến. Sau đó ta lại điên cuồng lục lại các bài hát, các tiết mục có sự tham gia của họ.Chính tình yêu dành cho thần tượng đã mang đến cho tôi thứ tình bạn mà không phải ai cũng có được. Từ những con người xa lạ ở khắp mọi nơi bất kể là trong hay ngoài nước, chúng tôi đã tìm đến với nhau, cùng nhau chia sẻ về mọi vấn đề liên quan đến anh chị từ mối thiên duyên đã mang chúng tôi đến với anh chị đến những tấm Poster chúng tôi sở hữu... Chúng tôi dần dần trở nên gắn kếtvới nhau, những câu chuyện chúng tôi chia sẻ với nhau mang chủ đề sâu xa hơn trong cuộc sống. Chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện thường nhật nhưnhững người bạn thân thật sự. Khi quay về chủ đề Thần Tượng chúng tôi cùng khóc cùng cười với nhau. Tôi nhớ những ngày chúng tôi cùng nhau cày view khi anh chị ra bài hát mới, những lần kêu gọi vote cho các giải thưởng hằng năm. Chúng tôi làm việc cùng nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn vui buồn. Cùng khóc khi nhìn biển người bên dưới sân khấu rực rỡ ánh đèn của lightick nhưng chẳng có bóng hình của tôi. Cùng khóc vì những nỗi uất ức của anh chị mà chẳng ai thấu hiểu.Thật ra tôi cũng chẳng mong ai thấu hiểu cho nỗi khổ của họ, nhưng tôikhông mong muốn ai đó xát muối vào vết thương của Thần Tượng tôi khi họ chẳng biết gì về họ. Các bạn có Thần Tượng của mình, tôi cũng thế. Tôi rất hiểu tâmlý muốn bảo vệ cho Thần Tượng của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn hạ bệ Thần Tượng của người khác để nâng cao địa vị của Thần Tượng của mình. Rồi lại gây sự vô cớ với các Fandom khác ảnh hưởng tiêu cực đến hình tượng Fandom cũng như hình tượng của Thần Tượng các bạn. Trước khi bạn làm một việc nào đó hãy nghĩ đến Thần Tượng của mình. Nếu ai đó vô cớ gây sự với bạn thì hãy đừng vội phản kích mà nên dừng lại suy nghĩ nếu là Thần Tượng của bạn gặp trường hợp đó anh chị ấy sẽ giải quyết như thế nào. Có người bôi xấu Thần Tượng của bạn? Bạncó quyền im lặng bởi người gây sự không hiểu gì về Thần Tượng, ắt sẽ có người ngoài cuộc hiểu rõ. Còn không hãy “nhẹ nhàng” cùng đồng bọn vào nhắc nhở... Nếu có điều kiện hãy thành lập một nhóm từ thiện, dù nhỏ cũng được lấy danh nghĩa của Thần Tượng bạn... Hãy xây dựng một Fandom văn minh, lịch sự.“ Hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn thấy anh cười qua màn hình điện thoại”-ThanhKerry. Có người nói tôi lãng phí Thanh Xuân của mình nhưng họ đâu biết rằng họ chính là Thanh Xuân, là ước mơ, là động lực của tôi. Chính họ đã làm Thanh Xuân của tôi trở nên rực rỡ và cũng chỉ có họ mới làm được như vậy. Nếu bạn thật sự yêu thích Thần Tượng của mình hãy học hành thật chăm chỉ. Sau đó tìm công việc một công việc ổn định, à không là một công việc lương cao dành dụm thật nhiều tiền để chăm sóc bản thân, cha mẹ và mua Album, đi concert,... điều đó rất quan trọng. Hãy cố gắng gặp Thần Tượng của mình dù chỉ một lần để trọn vẹn Thanh Xuân nhé.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn