Ngọc moon Cuộc sống là quá trình Cho và Nhận...

Tháng 6 về, vẫn yêu mưa nhưng không còn yêu anh nữa

Đăng 5 năm trước

Tháng 6 đâu chỉ có những ngày nắng gay gắt, tháng 6 còn có những cơn mưa rào tưới mát cả những ngày nắng hạ oi nồng, ướt đẫm cả những năm tháng thanh xuân yêu người. Tháng 6 này, mưa vẫn rơi, ta vẫn yêu mưa nhưng không còn yêu người nữa, bởi vì người đã rời xa ta rồi.

Tháng 6 lại về với những cơn mưa rào bất tận. Nó từng nói với anh rằng anh là mưa và nó là cỏ, anh thường nói mưa làm cỏ trở nên xanh tốt và khi đó nó thường bảo rằng mưa quá nhiều sẽ làm cỏ trở nên yếu ớt và đến một ngày nào đó cỏ sẽ chết. Thiếu vắng mưa, cỏ trở nên khô cằn hơn, gai góc hơn, khép kín hơn, u buồn hơn nhưng cũng mạnh mẽ hơn! 

 Tháng 6 về tim nó chợt nhói đau! Vì tháng 6 có ngày hạnh phúc nhất và ngày buồn nhất đối với nó và 2 ngày ấy liền kề nhau. Tháng 6 có ngày sinh nhật chung của 2 đứa và tháng 6 có ngày anh chính thức rời xa cuộc đời nó! Dẫu đã biết mưa thường hay đa tình nhưng sao nó lại yêu mưa đến thế với nó mưa là giọt nắng trong tim và nó yêu anh hơn cả yêu mưa, hơn tất cả tình yêu cho vạn vật xung quanh cộng lại, nó không biết chính thức con số đó là bao nhiêu cả chỉ biết rằng tình yêu của nó dành cho anh đã đủ và đầy trong trái tim nó! Và chỉ có anh mới có thể khiến nó tổn thương, mà sự thật là nó đã tổn thương nghiêm trọng rồi!

Tháng 6 về trong nó có một lời hẹn ước chưa được thực hiện! Lời hẹn ước ngày sinh nhật chung sẽ ở bên nhau có bánh kem bên bờ biển và ánh nến lung linh, có món bánh bao không nhân mà anh thích, nó sẽ tự làm món bánh ấy để làm quà sinh nhật! và cái dự định ấy vĩnh viễn không bao giờ được thực hiện vì ngay trước ngày ấy 1 ngày, anh lạnh lùng nói với nó “mình chia tay em nhé” 

Tháng 6 về để nó nhận ra nó yêu anh đến nhường nào! Lúc trước nó vẫn thường hay nghĩ nếu có một ngày người yêu phản bội, nó sẽ để người ta rời xa ngay lập tức. Nhưng tháng 6 cho nó nhận ra thực tế không phải vậy, nó yêu anh rất nhiều và có thể dẹp bỏ cái tôi to dùng cách mạng để tha thứ cho anh nếu anh quay trở về hay thậm chí là dẹp bỏ sĩ diện để níu kéo anh!

Tháng 6 mưa rào, nó đi trong mưa che dấu đi nước mắt! Nó thầm cảm ơn mưa đã làm thành thứ lá ngụy trang tốt nhất che dấu đi sự yếu đuối của nó, giúp nó thêm quyết tâm thực hiện lời hứa với anh là không để anh buông tay 1 cách dễ dàng! 1 năm cũng đã qua kể từ cái ngày địa ngục ấy, nó đã làm mọi cách nó có thể để giữ trọn lời hứa, nhưng một khi người ta đã muốn cất bước ra đi thì làm sao có thể giữ lại và có lẽ nó cũng phải buông tay thôi! Mưa quá đa tình còn cỏ lại quá thủy chung, 2 thế giới trái ngược nhau làm sao có thể hòa làm một! 

 Tháng 6 với nó có một dự định sẽ phải được thực hiện! Nó sẽ để anh chính thức bước ra khỏi cuộc sống của nó dưới mọi hình thức! Tình yêu nó dành cho anh trọn vẹn trái tim nhưng anh không cần tình yêu đó vậy thì nó sẽ đem tình yêu ấy đến cho những người cần đến nó nghe anh! Ngày nó để anh đi sẽ là cái ngày anh đẩy nó ra khỏi cuộc đời anh 1 năm về trước! Nó sẽ thôi không khóc vì anh nữa, sẽ không dõi theo anh, không tự biến mình thành con rối để anh quay vòng vòng nữa, sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh, xóa tên anh trong frends list trên facebook, không lặng lẽ vào tường nhà anh mỗi ngày nữa, sẽ xóa hết những tin nhắn của anh trên điện thoại, sẽ chôn vùi những kỷ niệm đã từng có với anh và thôi cái khái niệm viễn vông về “người mới nhất”.

Tháng 6 về nó vẫn sẽ yêu mưa nhưng sẽ không yêu anh nữa. Nó biết 1 năm không phải là quá dài cho 1 sự chờ đợi nhưng nếu sự chờ đợi đó làm phiền đến cuộc sống của người nó yêu thì nó sẽ không chờ đợi nữa!Nó sẽ chấm hết quá khứ ở đây, sẽ bước tiếp những bước đi trên con đường gai góc một mình. Anh đã tìm được cho mình ngã rẽ mới, còn nó vẫn sẽ bước về phía trước trên con đường ấy! Và biết đâu đấy trên đường đời tấp nập, có một ngày nó sẽ gặp lại anh. Khi đó nó sẽ mỉm cười thật tươi chào anh anh nhé!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn