Tháng mười - Phan Thu Hà
Đăng 3 năm trướcMùa thu rắc nắng vàng trên những phố/ Gọi mây xa lững thững ở chân trời/ Đôi sẻ nâu dưới hiên nhà làm tổ/ Chừng xong rồi đứng nghiêng ngó thảnh thơi
Mùa thu rắc nắng vàng trên những phố
Gọi mây xa lững thững ở chân trời
Đôi sẻ nâu dưới hiên nhà làm tổ
Chừng xong rồi đứng nghiêng ngó thảnh thơi
Tháng mười này lỗi hẹn cùng hoa cúc
Cơn bão về ngoài ấy đã lạnh chưa?
Có ai biết trĩu một trời nhung nhớ
Mỗi chiều về tầm tã dưới cơn mưa
Người có hẹn bạn bè ngày gặp mặt
Ngóng tháng mười chầm chậm đến trong mơ
Còn thấp thỏm cánh chim chiều báo bão
Hoàng hôn rơi trước ngõ tự bao giờ
Thì cứ đợi tháng mười về gõ cửa
Như đợi chờ da diết một vòng tay
Một câu thơ gói những lời chưa ngỏ
Cũng đủ ấm lòng mùa trở gió heo may ...
Phan Thu Hà