Hồ Huy Thích viết lách và trải nghiệm du lịch.

Thành Phố Nỗi Nhớ Và Tình Yêu

Đăng 5 năm trước

Đà Lạt là thành phố của nỗi nhớ và tình yêu, nơi dừng chân lý tưởng cho những người đam mê du lịch bởi sự bình yên thơ mộng nơi đây. Người dân Đà Lạt cũng nổi tiềng thân thiện mến khách, các dịch ở đây khá đầy đủ. Bởi vậy không lý do gì để bạn từ chối một chuyến du hành.

Vẻ đẹp tinh khiết của Đà Lạt, những cơn mưa rào nhè nhẹ mỏng tựa như màng sương, những con đường vòng vòng, uốn lượn ôm lấy các sườn đồi, đỉnh Langbiang cao hun hút đến thác Cam Ly huyền thoại… khiến mỗi người khi đến với 

Đà Lạt đều cất giữ trong lòng mình những ký ức đẹp về thành phố ngàn hoa này. Đến với Đà Lạt bạn hãy dành thời gian đến chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo. 

Đó cũng là dịp để bạn tìm lại dấu ấn của một thời, để khám phá vẻ đẹp của thành phố trong sương. Tất cả sẽ trở thành tình yêu và nỗi nhớ với những ai đã từng đặt chân đến thành phố cao nguyên này.

Những ai đã từng đến nơi đây một lần sẽ cảm nhận được không khí mát lành như thế nào, sáng sớm thức dậy bước ra ngoài bạn có cảm tưởng như mình vừa rời khỏi chăn êm nệm ấm thì ai đó đã quẳng mình rơi vào trong một cái kho lạnh khổng lồ, kho lạnh đó không tối tăm như  bình thuờng mà mang một cảm giác vừa lạ vừa sảng khoái. 

Hơi lạnh buổi sáng mang đến cho bạn một sự tinh khiết, tinh khiết đến thanh tao và bình dị. Đà Lạt thành phố của ngàn hoa đến đâu cũng có thể thấy phảng phất hương thơm của 1 loài hoa nào đó, hoa mọc bên đường, ở trước nhà hay ngay trên ban công, của sổ. Chúng làm đẹp cho cuộc sống này và làm đẹp cho tâm hồn của biết bao du khách một cảm giác bình yên đến dịu dàng.

Nếu bạn đến Đà Lạt vào mùa mưa bạn cũng đừng nghĩ nơi đây chỉ là chốn u buồn. Dù là mùa mưa Đà Lạt vẫn luôn quyến rũ với muôn sắc hoa khoe thắm, để lại những lưu luyến khó quên cho kẻ đến người đi. 

Mùa mưa Đà Lạt bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến khoảng giữa tháng 10. Với khí hậu cao nguyên, những cơn mưa này không hề dễ chịu, đặc biệt với những người mới đến Đà Lạt lần đầu. Bởi trước tiên là bạn phải làm quen với sự chênh lệch nhiệt độ của thành phố cao hơn mực nước biển đến 1.500 m. Để rồi khi đang say đắm trong không khí dịu mát này, cơn mưa bất chợt như “gáo nước lạnh” đổ ụp xuống, tuy không kéo dài rả rích nhưng đủ làm người ta tê tái.

Thường những lúc như vậy, du khách sẽ chọn cho mình một quán cà phê, có thể ở ven hồ Xuân Hương hoặc con dốc lên chợ Đà Lạt, vừa để trú mưa, vừa để thưởng thức cái thú rất riêng. Đó là nhâm nhi một tách cà phê nóng hổi nhằm át đi cái lạnh, và nhìn ngắm thành phố chìm dần trong làn sương mờ ảo. 

Mưa Sài Gòn ồn ào, chợt đến, chợt đi, mưa Hà Nội dầm dề, ướt át, kéo theo cả sình lầy khiến người ta bực bội còn mưa Đà Lạt chỉ thoáng nhẹ, để ta có thể cùng nhau dạo bước tưới làn mưa phủ, nắm tay người mình thương cảm nhận sự lãng mạn, hơi sến sẩm một chút giống như đang diễn cặp trong một bộ phim Hàn vậy.

Mưa Đà Lạt đẹp nhất, lãng mạn nhất diễn ra vào khoảng trung tuần tháng 6, những người có kinh nghiệm du lịch Đà Lạt vẫn thường truyền lại “ Muốn tìm thấy cảm giác lãng mạn ư? Hãy đến với Đà Lạt vào chiều mưa tháng 6 nhá”. Mưa Đà Lạt dễ dàng chinh phục hồn người, khi được nép mình trên những góc phố, quán cà phê xinh đẹp ven đường ngắm màn mưa mù bao phủ hoặc thấy những giọt nước mỏng manh, khúc xạ ánh nắng mặt trời lóng lánh đẹp tựa bức tranh. 

Vốn đến và đi rất nhanh, những cơn mưa Đà Lạt cũng thường xuất hiện vào một buổi sáng hoặc chiều. Bởi thế, trong một ngày du khách có thể cảm nhận được nhiều kiểu thời tiết khác nhau và dành một khoảng thời gian thuận lợi để rong chơi, thăm thú. Chỉ cần khoác thêm chiếc áo mỏng, cùng một tấm bản đồ và chiếc xe máy đồng hành, các điểm tham quan trong thành phố như nằm gọn trong lòng tay bạn.

Bên cạnh một Đà Lạt thác, một Đà Lạt thông xanh thì người ta không khó nhận ra một Đà Lạt hoa khi dạo chơi phố núi. Những cánh hoa với đủ sắc màu hiện diện khắp nơi, từ hàng rào căn biệt thự, trên dải phân cách đến khuôn viên trong thành phố. Nhưng dường như chừng đó là chưa đủ với những người yêu hoa Đà Lạt. Bởi thế những điểm ngắm hoa ở đây dù có thu vé nhưng lúc nào cũng tấp nập khách vào ra. 

Đầu tiên phải kể đến là vườn hoa thành phố, bên cạnh Hồ Xuân Hương, trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Chỉ cần mua vé vào cổng 20.000 đồng, bạn sẽ không phải đi lại quá xa xôi mà vẫn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loài hoa đến từ nhiều nơi trên thế giới như Pháp, Italy, Nhật, Hà Lan…

Không chỉ được trồng theo các luống với mỗi loại khác nhau, hoa ở đây còn được trồng trong chậu và bài trí thành nhiều tiểu cảnh độc đáo và bắt mắt. Trong đó, đáng chú ý là khu vực hoa lan và vườn xương rồng khổng lồ được lấy giống từ lục địa đen.Còn nắng Đà Lạt thì sao? Vâng, nắng Đà Lạt không quá gắt và rát nhưng cũng đủ để đốt cháy làn da bạn. 

Nếu tới Đà Lạt, đừng vì yêu cái nắng ấy quá mà không bôi kem chống nắng và đeo khẩu trang. Chỉ sau ngày đầu tiên rong ruổi cái mũi bạn sẽ đỏ ửng, mu bàn tay cũng đỏ lên vì bị cháy nắng. Dư âm còn lại là làn da vừa đen vừa nâu đậm chất cao nguyên.

Đà Lạt tình tới mức chỉ cần ngồi yên cũng rất đáng yêu. Huống hồ là đi trên đường thi thoảng bắt gặp vài em học sinh trong bộ đồng phục đang dắt xe đạp lên dốc… lại muốn yêu ngay. Cái thành phố này cũng dễ khiến người ta tủi thân. Nếu chưa từng tới Đà Lạt, chắc hẳn bạn muốn đọc thêm nữa,thêm nữa. Nhưng hãy để dành cho những cảm nhận từ chính tâm hồn bạn nhé. Và hãy đặt ngay cho bạn và người thân 1 chuyến du hành tới thành phố huyền thoại của nỗi nhớ và tình yêu này nhé!


Nguồn: Trải Nghiệm Khác Biệt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn