Thế giới ngoài kia mới lớn làm sao
Đăng 5 năm trướcTrải nghiệm của chàng tai tuổi 16
16 năm sống trên đời tôi mới thấy cuộc sống không hề dễ dàng tý nao. Tôi cứ tưởng một mình mình có thể làm nên được tất cả nhưng lại không ngờ điều mà tôi làm được thì ai cũng làm được thậm chí họ còn làm tốt hơn tôi
Cuộc sống của tôi trôi qua rất bình thường nhưng vì cái tính hiếu thắng không biết lượng sức mình nên mọi thứ đã trở nên thật khó khăn với tôi.Những người mà tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ bằng được mình thì họ lại hơn tôi rất nhiều đôi khi đối diện với họ thì tôi lại thấy sự thất bại.Tôi còn nhớ có câu chuyện khá thú vị là khi tôi mới 5 tuổi, có lần đi chơi cùng đám bạn đến giữa đường thì chúng tôi gặp một con bò mới đẻ nó ngăn đường cả bọn phải đứng lại.Khi không một ai kể cả có những người lớn tuổi hơn mình dám đi qua,thì bản tính thích thể hiện mình trong tôi lại xuất hiện tôi bước qua và đã bị nó húc cho " lên bờ xuống ruộng " 2 lần .lớn hơn tý nữa khi tôi đi học mỗi lần được điểm cao được cô giáo khen thì tôi lại tự đắc ,tôi cứ nghĩ là mình hơn tất cả người khác mà không nghĩ rằng cô giáo chỉ đang đông viên mình,mình chả hơn được ai cả. Bây nhờ nhìn lại tôi không thể ngờ minh lại thay đổi tiêu cực như vậy, ngày xưa dù có chết tôi cũng không thể ngờ minh sẽ thành con người tồi tàn đến vậy.Cuộc sống thay đổi quá nhanh còn tôi giống kẻ"ếch ngồi đáy giếng"