Gắt Acoustic

Thi xong, xong cũng không ra xong !

Đăng 6 năm trước

Điểm thi là một gánh nặng tâm lý đối với sĩ tử sau khi thi . . .

Có nỗi buồn gọi là điểm thi

Lấy một ví dụ :

Một học sinh vừa thi xong lớp 10, chừng như có thể bung xõa rồi, có thể thoải mái tư tưởng mà chơi rồi, nhưng không, tư tưởng ấy còn canh cánh đến điểm thi. Khoảng thời gian đợi điểm là khoảng thời gian mệt mỏi nhất, nặng nề nhất, học sinh đó làm đủ mọi cách, từ cầu nguyện, rồi ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu. Và sau khi biết điểm, bù cho công sức ngày mòn đêm mỏi chờ mong ấy là kết quả điểm thi của học sinh đó thiếu mất 0,25. Chỉ 0,25 thôi, trật ! Học sinh đó buồn, tủi, nhục ...

Bố mẹ có thực sự hiểu con cái không, chỉ bảo rằng thi xong rồi con, đừng để ý nữa, thích học trường nào thì học, không quan trọng. 

Nhưng có thực là không quan trọng, đối với những đứa có sĩ diện lớn cảm thấy bản thân kém cỏi, nhục nhã, muốn trầm cảm, rồi cũng kéo theo hàng đống thứ vấn đề về tâm lý, đâu phải muốn nói xong là xong được.

Vì vậy mong các bậc phụ huynh, bằng cách này hay cách khác hãy cố hiểu lấy con mình, không phải chỉ những câu nói, tuy chất chứa tâm tư thật đấy, nhưng chưa đủ ... 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn