nguyenthanhha Girl

Thích và không thích một người khác nhau như thế nào ?

Đăng 8 năm trước

Tìm lấy một người cho mình để có thể "thích" nhé, khi ấy bạn sẽ thấy bài viết so sánh giữa thích và không thích một người này hữu ích biết chừng nào...

Thích một người...

Thích một người là khi người đó chỉ vô tình đứng cạnh mình, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, lòng thì có chút bối rối…

Không thích một người là khi người ta cố ý để đứng cạnh mình, tim vẫn bình thường “như cân đường hộp sữa” vậy, nào có chút xao xuyến, vương vấn gì đâu…

Thích một người là khi người đó nhờ giúp một việc gì đó, dù cho có quá sức của mình, vẫn cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất có thể, với mong muốn người đó được vui vẻ…

Không thích một người là khi người ta nhờ giúp một việc gì đó, dù cho đó là việc mình thừa sức làm được, nhưng lại vẫn buông một câu “lạnh lùng” dễ sợ : “Làm sao được, sức tui không làm được đâu, nhờ người khác đi nha…”

Thích một người là khi chuẩn bị ăn một chiếc bánh, liếc qua thấy ánh mắt “thèm thuồng” và khuôn mặt dễ mến của người đó, mình bỗng “tự nguyện hiến dâng” luôn mà không một phút ngần ngại : “ Đói thì đói nhưng được nhìn người ta ăn là hạnh phúc rồi”…

Không thích một người là khi chuẩn bị ăn một chiếc bánh, liếc vội thấy ánh mắt “thèm thuồng” của ai đó là… ngay lập tức… ngấu nghiến một cách gọn lẹ; vừa ăn vừa nghĩ bụng : “May mà mình nhanh trí, ăn sớm, để thêm vài giây nữa là xem như mất toi cái bánh rồi”

Thích một người là khi giờ kiểm tra một tiết môn Lịch sử mới bắt đầu được 10 phút, thấy người ta hơi “bi bí” là vội vàng “cấp cứu” ngay

Không thích một người là khi giờ kiểm tra 2 tiết môn Ngữ văn đã trôi qua được… 80 phút, vẫn nghe thấy tiếng ai đó ngồi cắn bút liên hồi, mãi chưa “nặn” ra được chữ nào, vậy mà dù cho họ có cầu cứu thì cũng nhất quyết không chịu “cấp cứu”, xem như mình đang chăm chú làm bài nên không để ý gì…

Thích một người là khi thấy người đó khóc, tự nhiên trong lòng cảm thấy rất buồn, tìm mọi cách trêu chọc để làm người đó cười, kể cả những trò “nhố nhăng” nhất cũng có thể được mình nghĩ tới…

Không thích một người là khi thấy người ta khóc, tự nhiên mình bật cười ha hả, rồi cũng tìm mọi cách để trêu chọc nhưng không phải để làm người ta vui hơn mà… khóc lớn hơn…

Không thích một người...

Thích một người là như thế đấy, không cao cả, vĩ đại hay lớn lao như tình yêu, đơn thuần chỉ là một chữ “thích” với vô số những hành động tuy nhỏ nhặt, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp và được quan tâm hơn. Những hành động ấy còn “góp phần” làm cho rào cản ngăn cách giữa thích-và không thích một người… cao hơn và vững chắc hơn rất nhiều…

Tìm lấy một người cho mình để có thể "thích" nhé, khi ấy bạn sẽ thấy bài viết so sánh giữa thích và không thích một người này hữu ích biết chừng nào...

Chủ đề chính: #thích_một_người

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn