THƠ CHỐNG CƯỚP
Đăng 2 năm trướcMột sinh viên kể với bạn
Hồi tối, mình hẹn nàng ra công viên hóng mát, tâm sự. Đang ngồi nóng ruột chờ nàng tới, bỗng nhiên xuất hiện lù lù hai tên cưới mặt mày dữ tợn. Một tên bẻ quặp tay mình lại, tên kia dí dao vào cổ mình…
- Xạo! Sao cậu thoát được về và vẫn bình an vô sự?
- Nhờ tớ biết làm thơ á
- Bộ hai tên đó cũng có tâm hồn thi sĩ sao?
- Kể tiếp cho mà nghe. Mình xuất khẩu đọc sang sảng:
“Sinh viên nghèo xơ xác mướp
Mạng thằng này muốn cướp, cho luôn!
Khôn ngoan thì hãy nhanh chuồn
“Đổng”, “Khâu” chẳng có máu tuôn ích gì?
Xin mời quý đại ca đi
Tớ hô CƯỚP CƯỚP lên thì phiền to…’’
Nghe mình đọc thơ xong, hai tên cướp sững sờ. Một tên nói:
“Tưởng vớ bở, ai ngờ gặp phải một anh đang tâm thần rồi. Mở hàng không ăn thua. Dzọt lẹ thui mài!!”
(Suu tam)