THƠ THẤT TÌNH
Đăng 3 năm trướcBạn đã từng thất tình bao giờ chưa, nếu đã từng thì hãy đọc những bài thơ này xem sao
Thế gian tình ái là chi?
Thế gian tình ái là chi?
Mà sao day dứt chỉ vì chữ yêu
Cuộc đời được đáng bao nhiêu
Rồi như gió cuốn thủy triều sóng xô
Chỉ còn lại chút hư vô
Chỉ còn lại chút cô đơn ngập tràn
Để hồn thành mảnh mơ màng
Để lòng thành mảng ngỡ ngàng ngẩn ngơ
Cuộc tình nào được như mơ
Cuộc tình nào được như thơ một lèo
Thời gian trôi nhẹ cái vèo
Là tình chấm hết chết theo một đường
Đời là một cõi vô thường
Tình là một sợi vấn vương vào đời
Đêm Thất Tình
Đêm khuya im ắng như tờ
Có người nào đó thẫn thờ vì ai
Canh một nói tiếp canh hai
Nỗi buồn nào có nguôi ngoai bao giờ
Hai hàng mi mắt khép hờ
Bao nhiêu kỉ niệm vật vờ trong tim
Mọi chuyện như một cuốn phim
Thế rồi nước mắt lại tìm khóe môi
Lệ rơi nóng chảy từng hồi
Nào ai có biết mà ngồi nhớ nhung
Thương thương nhớ nhớ trùng trùng
Thôi gom hết lại gửi cùng lời thơ
Hiepsibian - Ohaytv