TUYỂN TẬP THƠ HAY

THU CHỜ ĐỢI

Đăng 2 năm trước
THU CHỜ ĐỢI

Trăng thu chênh chếch ghé bên thềm/ Như đợi chờ ai lướt nhẹ êm//

THU CHỜ ĐỢI.

Trăng thu chênh chếch ghé bên thềm.

Như đợi chờ ai lướt nhẹ êm.

Tỏa sắc lung linh soi thế sự.

Dịu dàng như muốn dõi hình em.

Trăng phô ánh sáng nhuộm màu vàng.

Thấp thoáng thuyền ai đợi khách sang.

Mải miết chèo khua bên bến vắng.

Gió hưu hắt thổi chốn đài trang.

Trăng thu vằng vặc tỏa muôn màu .

Ánh bạc lung linh chiếu ngọn cau.

Dàn nhạc thiên nhiên chim dạo khúc.

Tiếng khoan tiếng nhặt khéo hòa nhau.

Trăng còn day dứt mối tơ vương.

Như đón ai đi mấy dặm đường.

Há nhẽ người quên về lối cũ.

Bâng khuâng thao thức suốt canh trường.

Năm tháng dần trôi tôi ngóng trông.

Cánh chim tăm cá biệt ngàn trùng.

Nhớ ai lòng những bao day dứt.

Mà bóng người đi vẫn mịt mùng.

Chủ đề chính: #thơ_hay_clb_hương_quê

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn