Phan Hoàng Ân đừng hỏi tôi là người như thế nào. vì tôi tin bạn đủ thông minh để biết tôi như thế nào

Tin hay không phụ thuộc vô hành động

Đăng 5 năm trước

Đừng bắt tôi tin bạn khi bạn làm nó ngược lại

Cha mẹ sinh mình ra cho mình ngoại hình và ông trời cho mình những tính cách. Đã bao giờ bạn nghĩ rằng vì sao phụ nữ họ nhạy cảm không. Họ dễ khóc và cũng dễ cười nhưng vì sao không ai hiểu rõ được phụ nữ. tôi không tin thế giới này không có ai không hiểu phụ nữ. con gái ngốc lắm khi chưa bị đời vùi dập thì không bao giờ tỉnh được. nhưng khi đã tỉnh rồi thì đã mất niềm tin vào bọn đàn ông rồi. vì sao càng ngày lại càng có nhiều vụ đánh ghen đến vậy, phải chăng lũ đàn ông quá tồi đi ngoại tình hay cô vợ quá tệ bắt buộc người chồng như vậy, dần dần họ hỏi tôi có còn tin vào đàn ông nữa không? tôi im lặng và tôi trả lời thực ra tôi đã bỏ từ tin ra khỏi từ điển rồi. không phải vì tôi bi lụy hay ko lạc quan mà tôi chỉ muốn mình được an toàn thôi. tin chi lắm rồi lại đau.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn