Truc Huynh

Tình cảm gia đình

Đăng 4 năm trước

Tình cảm gia đình là thứ quý giá nhất mà mỗi con người ta có được. Vậy nên hãy trân trọng nó nhé

Con gái của mẹ

Thư gửi mẹ

Mẹ ơi, con gái của mẹ là một đứa chẳng biết điều, đã có rất nhiều lần con làm cho mẹ buồn, làm cho mẹ đau khổ nhưng mẹ lại không hề trách móc hay giận dữ gì con, ngược lại mẹ còn hay ôm con và yêu thương con  nhiều hơn lời mẹ nói.

Mẹ, con gái của mẹ là một đứa chẳng biết lẽ phải, khi con làm gì sai thì con cũng tự cho mình là đúng mặc dù biết thừa rằng mình đang sai, con cũng chẳng thèm xin lỗi mẹ một tiếng, vậy mà mẹ cũng không giận con.

Mẹ, con gái của mẹ là một đứa chẳng biết yêu thương, con đã không thèm phụ giúp mẹ việc nhà mỗi khi thấy mẹ làm nhiều, hoặc mỗi khi mẹ đứng bếp con cũng không thèm động móng tay, con càng không thèm đỡ mẹ dậy khi mẹ mệt xỉu ra đất.

Mẹ, con gái của mẹ là một đứa chẳng ra gì, nhưng con biết chắc con mãi mãi là con của mẹ, con luôn muốn được mẹ yêu thương chở che.

Mẹ, con gái còn rất nhiều lời muốn nói với mẹ. Nhưng tóm lại con rất thương mẹ.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn