TÌNH ĐÁ BUỒN
Đăng 3 năm trướcEm muốn làm bong bóng vỡ theo mưa/ Đến cùng anh khi đêm vừa trở giấc/
TÌNH ĐÁ BUỒN
Mây xếp đồi ở phía cuối hoàng hôn
Chập chùng buông nỗi niềm em mong mỏi
Gót thời gian đưa rám chiều vào tối
Đã tháng mười , sương có lạnh nơi anh?
Những gam màu xám xịt vẫn loang nhanh
Em muốn gửi chút tình về theo gió
Lá bằng lăng đã chuyển thành màu đỏ
Giữ thủy chung tha thiết nở hai mùa
Em muốn làm bong bóng vỡ theo mưa
Đến cùng anh khi đêm vừa trở giấc
Nghe trái tim gọi nhau bằng sự thật
Chút ngọt ngào cho hạnh phúc bình yên
Em sẽ làm ngọn lửa thắp trong đêm
Để xoá tan những muộn phiền cách trở
Sưởi ấm anh mỗi khi mùa nổi gió
Gửi bình minh rạng rỡ đến bên người
Cả tháng mười xào xạc lá vàng rơi
Anh giữ lấy nửa quãng đời còn lại
Em mang theo tuổi đá buồn ngang trái
Gửi cho anh bài hát khúc giao mùa.
SƠN NỮ.
17/10/2020
Ảnh ST