Văn Học Hoa Sen

Tình khúc tháng năm - Huong Mrs Le

Đăng 3 năm trước
Tình khúc tháng năm - Huong Mrs Le

TìNH KHÚC THÁNG NĂM

Nhà thơ Huong Mrs Le

Thơ Huong - mrs le

Anh có về mùa phượng tuổi mười lăm

Tuổi trăng tròn hai đứa mình chung bước

Những rung cảm ngây ngô bồng bột

Giấu vào tim rồi sao vẫn cứ mãi rung ....?

Anh có về trường cũ tháng năm

Nghe tiếng ve kêu bản tình ca khắc khoải

Cánh phượng ép tặng nhau vẫn còn giữ mãi

Nét chữ ngượng ngùng trên lưu bút ngày xanh

Rung động đầu đời em trao trọn cho anh

Năm tháng qua đi có ai ngờ sống dậy

Tình yêu học trò trắng trong thủa ấy

Anh có về viết tiếp bản tình xưa..?

Anh có về thương lại những ước mơ ..?

Sài gòn 2-5-2021

Chủ đề chính: #thơ_huong_mrs_le

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn